| Hotline: 0983.970.780

Cuộc sống đầy tiền bạc, chìm đắm trong tiệc tùng, phụ nữ đẹp của dân chơi Ả rập

Thứ Tư 08/03/2017 , 14:30 (GMT+7)

Cái chết của Sheikh Rashid, con trai cả của nhà lãnh đạo Dubai Sheikh Mohammed (sheik là một chức vị như vua hay tù trưởng, lãnh đạo của một cộng đồng Hồi giáo), đã rọi một vệt sáng vào cuộc sống đầy tiền bạc, chìm đắm trong tiệc tùng của những dân chơi người Ả rập như anh ta.

Tờ Daily Beast cho biết vào thời điểm giữa tháng 9/2016, khi Sheikh Rashid qua đời, cảnh sát Mỹ đang điều tra vụ Majed Abulaziz Al-Saud, 28 tuổi, Hoàng tử Ả rập Xê-út “lạm dụng tình dục” đối với 5 phụ nữ tại một tòa nhà phức hợp thuộc khu nhà giàu Beverly Hills, California. Rashid chết ở tuổi 33 sau một cơn đau tim xảy ra ngày 19/9, theo các thông tin chính thức.
 

Xe, tình dục và ma túy

Gia đình hoàng tộc giàu có nhờ dầu mỏ này chắc chắn muốn kết luận nói trên sẽ khép lại mọi đồn đoán ở bên ngoài tấm rèm che cửa sổ các biệt thự của họ. Trong nhiều năm, thiên hạ đồn ầm ĩ rằng Hoàng tử Rashid hào hoa, quyến rũ, người có cuộc sống đầy xa hoa với các cuộc đua ngựa, siêu xe thể thao và phụ nữ đẹp, là một tay lạm dụng ma túy, nghiện tình dục nặng. Ở Tiểu vương quốc các nước Ả rập thống nhất (UAE), cái chết của Hoàng tử Rashid được loan tin qua các cáo phó rất trang trọng.

14-12-07_
Hoàng tử Rashid của UAE

 

Tuy nhiên, ở các nước phương Tây, sự kiện này như một tia sáng soi chiếu hiếm hoi vào thế giới bí mật của các tay chơi Ả rập vốn thường tụ tập ở đâu đó để tránh cái nóng gay gắt mỗi mùa hè của vùng Trung Đông, tiêu cả núi tiền vào những trò trác táng của phương Tây.

Trở lại vụ việc ở Beverly Hills. Hoàng tử Ả rập Xê-út Majed Abdulaziz Al-Saud bị cho là đã tìm cách ép một người làm phục vụ tình dục cho anh ta qua đường miệng và rồi liên tiếp xuất hiện các cáo buộc lạm dụng tình dục đối với anh này.

Sự việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi gia đình Sheikh Khalid bin Hamad al-Thani của Qatar chạy trốn khỏi Mỹ sau khi bị cáo buộc đã dùng chiếc siêu xe Ferrari màu vàng của anh ta chạy văng mạng và đâm vào nhiều xe cộ khác trên đường phố Los Angeles trong thời gian lưu trú ở khách sạn Beverly Wilshire.

Ở London, người dân có vẻ cũng đã quen với những người khách giàu có đến từ Trung Đông. Cứ mùa hè đến là giới triệu phú dầu mỏ lại kéo tới đây khoe những chiếc xe siêu sang, đậu đầy bãi đỗ các khách sạn sang trọng như Dorchester, Claridges hay Harrods.

Các tay chơi này đến từ các nước nhiều dầu mỏ như Qatar, Ả rập Xê-út, UAE, và Kuwait. Họ thuê máy bay chuyên dụng vận chuyển chiếc siêu xe qua London với giá khoảng 30.000 USD/lần (khoảng 700 triệu đồng).

“Việc này rất kỳ quặc”, một người thuộc giới quý tộc ở London nói. “Bạn vẫn có thể đặt một tiệc trà ở khách sạn Claridges vào tháng 7, nhưng chắc chắn lúc đó sẽ toàn người Ả rập. Tôi thường xuyên là người Anh duy nhất ở đó”, ông này nói.

14-12-07_2cc1178300000578-3248499-imge-1_1443180886537
Biệt thự của Hoàng tử Ả rập Xê-út Majed Abdulaziz Al-Saud
 

Daniel Hallworth, nhân vật chuyên vận chuyển xe cho giới nhà giàu Ả rập thì nói: “Họ cực kỳ giàu. Hầu hết ở tuổi 21-25, và đều giàu nhờ dầu mỏ. Họ tới London để được “xõa”, bởi mọi thứ ở đất nước họ đều buồn tẻ và nghiêm ngặt”.

Sheikh Rashid lúc còn sống cũng là khách thường xuyên của thành phố London.

Với một người cha cực kỳ giàu có, và riêng tài sản của mình cũng xấp xỉ 2 tỷ USD theo ước tính của tạp chí chuyên về nhà giàu Forbes, không có gì ngạc nhiên là “đẳng cấp” của tay chơi Rashid con hơn các tay chơi triệu phú đồng hương vài bậc. Anh ta nổi tiếng với các bữa tiệc “hoang dại, liên tục” ở các khách sạn lớn trong khu trung tâm London.
 

Công chúa “chạy trốn”

Giới đàn ông Ả rập thuộc gia đình siêu giàu phô trương đã đành, nhưng phụ nữ nhà giàu Ả rập cũng không kém chị kém em. Địa điểm ưa thích để mua sắm của họ là Paris hay London, lưu trú trong các khách sạn siêu sang như George V hay Plaza Athénée (chủ sở hữu là vua Brunei).

Tuy nhiên, việc chi trả, đôi khi lại là một vấn đề.

Ví dụ, công chúa Maha bint Mohammed bin Ahmad al-Sudairi, chị dâu của vua Abdullah quá cố, đã bị cho là “bỏ trốn” khỏi khách sạn 5 sao Shangri-La ở Paris, nơi cô và đoàn tùy tùng đã sử dụng 41 phòng trong 5 tháng, để lại khoản tiền hơn 7 triệu USD chưa thanh toán.

14-12-07_ss01-mh-bint-mohmmed-bin-hmd-l-sudiri-royl-shopholic
Công chúa Maha, người được cho là nghiện mua sắm

 

Rồi tấm hóa đơn này được nói là cũng đã được các nhân vật trong Hoàng gia Ả rập Xê-út thu xếp trong vòng 48 giờ. Nhưng từ nay công chúa Maha chắc không bao giờ được rời khỏi đất nước thêm lần nữa.

Hoàng tử Rashid, tương tự, cũng làm mất lòng phụ thân và bị tước bỏ vị trí hoàng thái tử, nhường chỗ cho em trai, hoàng tử Hamden.

Rashid bị cho là liên quan tới một vụ cố ý giết người và đây là nguyên nhân anh ta bị phế truất, theo một báo cáo được gửi từ lãnh sự quán Mỹ ở Dubai về Washington mà trang Wikileaks tiết lộ. Quyển tổng lãnh sự David Williams viết: “Rasid bị cho là đã giết một trợ lý thuộc văn phòng của vua cha, do đó để mất quyền kế vị”. Thông tin này chưa bao giờ được xác nhận. Những năm cuối đời, Rashid hiếm khi được cho phép rời Dubai. Các chuyến đi London bị cắt bớt.

Xem thêm
Tân binh Man Utd toả sáng, C.Ancelotti giúp Brazil đoạt vé World Cup 2026

Brazil thắng Paraguay 1-0, chính thức giành vé dự World Cup 2026. Ancelotti ra mắt ấn tượng, Matheus Cunha tỏa sáng trong vai trò nhạc trưởng mới.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sắp thu vé tham quan

Từ ngày 12/4/2025, người dân và du khách khi vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cần mua vé với mức giá 40.000 đồng/người/lượt.

Bùng nổ mùa hè với Lễ hội ‘Tận hưởng Đà Nẵng 2025’

Lễ hội 'Tận hưởng Đà Nẵng 2025' cộng hưởng cùng DIFF, Liên hoan phim châu Á... tạo chuỗi sự kiện mùa hè đặc sắc, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Bình luận mới nhất