| Hotline: 0983.970.780

Con lỡ "vụng trộm" với người con gái đã có chồng

Thứ Năm 25/12/2008 , 08:00 (GMT+7)

Cô Dạ Hương kính mến! Con đang rất bối rối vì đã vụng trộm với người con gái đã có chồng...

Con đang rất bối rối vì đã vụng trộm với người con gái hơn con 2 tuổi, lại đã lập gia đình (Ảnh minh họa)

Cô Dạ Hương kính mến! 

Con là một cậu bé không cha không mẹ được bố mẹ nuôi đem về nuôi đã 18 năm nay. 18 năm con sống trong khép kín, chưa một lần yêu. Cô ấy về làm dâu ở chỗ con đã gần 2 năm. Cô ấy hơn con 2 tuổi, hiền dịu, ăn nói nhẹ nhàng.

Gia đình chồng cô ấy không có gì ngoài đất ở, gia đình rất lộn xộn, chồng thì say xỉn cờ bạc, tụ tập suốt ngày. Ba chồng của cô cũng rất hay rượu và còn quậy phá, hay đi nói xấu con dâu còn mẹ chồng thì xoi mói, bới móc, em chồng thì đánh chửi lại mẹ…  

Tuy đó là chuyện của người ta nhưng tình thương ở con đã chuyển thành tình yêu. Thấy cô ấy cứ lẳng lặng cam chịu, con cứ lẳng lặng thương. Cô ấy không tâm sự với ai nhưng con tự cảm nhận và con biết nỗi đau khổ và cay đắng của cô. Hiện chồng cô ấy đang đi vắng, vì vậy mới có chuyện làm con hối hận và đau khổ. Trong một lần cơ quan cô ấy tiệc tùng gì đó, vì buồn chán, cô ấy đã uống ruợu và uống rất say. Chẳng hiểu vì sao cô ấy lại gọi điện cho con đi đón.

Con vui mừng mượn xe đi ngay. Cũng không biết con nghĩ gì mà chở cô ấy đến nhà một người bạn của con mà bố mẹ cậu ấy đi vắng còn cậu ấy cũng mải chơi chưa về. Một mình con trong ngôi nhà của bạn con với cô ấy. Tối đó do quá say, cô ấy ói ra quần áo khiến con buộc phải thay đồ giúp. Cô biết rồi đấy, một nam một nữ trong đêm khuya, lại bị thân hình quyến rũ của cô ấy lôi cuốn, con đã hôn vào môi cô. Con nghĩ chỉ cần được bên cô ấy, ôm cô ấy trong lòng, chỉ cần một đêm thôi thì con đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng con không ngờ ham muốn đàn ông đã đẩy con đi quá xa.  

Sáng ra biết chuyện, cô ấy chỉ khóc mà không nói gì. Hôm sau gặp nhau con rất hối hận và chỉ biết xin lỗi mà thôi. Cô ấy nói "Mình biết B cũng có cảm tình với mình. Mình đã là gái có chồng, hãy quên chuyện này đi. Mình hãy xem như chưa có chuyện gì. B hãy vui sống, mình tin B sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự". Chuyện đâu dễ dàng dừng lại ở đó hở cô? Vòng xoáy tình yêu đã đẩy con lún sâu vào, vì cô ấy con sẽ làm tất cả.

Con đã bỏ học nghề về nhà giúp bố mẹ, cái chính là để được nhìn thấy cô ấy. Hàng ngày nhìn thấy cô ấy nói cười tim con đau lắm. Gặp nhau cô ấy chỉ cười mà không một lần tiếp xúc. Khổ đau xen lẫn tương tư làm con chán nản mà không tìm được lối thoát. Tình yêu đã nhấn chìm con trong u mê. Con sợ, rất sợ cô ạ. Con sợ tết đến chồng cô ấy về, con phải làm sao khi đối diện với những lần cô ấy bên chồng? Cứ nghĩ đến thôi tim con đã nhói đau. Cô ơi con chết mất. Sao cuộc đời con chẳng bao giờ may mắn cả. Hãy giúp con nghe cô.

Con xin giấu tên và địa chỉ

Cháu trai thương mến! 

Lá thư cho thấy cháu rất may mắn trong nối bất hạnh bao trùm của mình. Không cha không mẹ nhưng được bố mẹ nuôi chăm cho khôn lớn, có học và chắc là có bằng PTTH đúng không? Cháu còn rất ý nhị và sâu sắc nữa. Cháu biết thương con người, cô tin là cháu xuất phát từ tình thương trước rồi mới thấy cô ấy tốt, cô ấy đẹp. Điều có ở cháu người đời gọi là lòng trắc ẩn. Có người trong cảnh cháu hoặc là sướt mướt yếu đuối hoặc trở nên bất cần, hư hốt. Cháu gần với loại người thứ nhất hơn, vì vậy mà cháu khổ vì tính đa sầu đa cảm.

Làm người thật sự có hai nỗi khổ mà không ai tránh khỏi cả. Thứ nhất là chuyện sinh kế, thứ hai mới đến chuyện lứa đôi. Người ta nếu phải vật lộn đến hết đời mình thì đó là chuyện mưu sinh, miếng cơm manh áo. Với đàn ông con trai, nỗi khổ này khắc khoải lắm. Có biết bao người không khoẻ sức, không giỏi bơi mà vẫn phải theo thuyền đánh bắt xa bờ nếm trải bao nhiêu là sóng gió. Cũng không ít người ngoại ngữ thì ú ớ mà vẫn nợ tiền để được đi lao động ở những nơi còn chưa biết nó là đâu trên bản đồ thế giới. Cô nói để cháu thấy việc cháu đang cho là khổ nhất, bế tắc nhất vẫn là hàng thứ so với sứ mệnh làm trai.

18 tuổi ăn trái cấm với một người đàn bà hơn mình 2 tuổi, thật phiêu lưu, ngầy ngà, khó quên. Không ai dễ dàng quên được kỷ niệm trinh tiết này. Con trai cũng có trinh tiết chứ bộ. Cháu thanh tân và tốt bụng, cháu đã hiến dâng đời trai cho một người xứng đáng để được thương yêu. Nhưng cô cũng thấy mối quan hệ này nó nguy hiểm và vô vọng, nhất là phía nhà chồng cô ấy nhiều tay "anh chị" như vậy.

Cháu cần phải tỉnh ra, cần phải trở lại với học nghề, cần phải rời nơi ấy để toàn tâm toàn ý cho tương lai trai trẻ của mình. Mọi thứ đều thoáng qua thôi, không đi đến đâu cả. Cháu quá yếu đuối thì cháu sẽ thua thiệt và chết chìm trong vòng xoáy này. Sau xác thịt là những ý định nghiêm túc, liệu cháu và cô ấy có thể trốn đi để cùng chết chìm ở nơi nào đó sao?

Rất mong cháu trai của cô mạnh mẽ, sáng suốt và may mắn.

Xem thêm
Sai lầm dinh dưỡng tạo cơ chế phát sinh tế bào ung thư

Sai lầm dinh dưỡng được các nhà khoa học xác định là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các loại bệnh ung thư trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng hiện nay.

Hạnh phúc tuổi trẻ giữa dòng xoáy mưu cầu vật chất

Hạnh phúc tuổi trẻ không phải nháo nhào với danh lợi sôi sục, đó là thông điệp mà triết gia Jiddu Krishnamurti nhắn nhủ chân thành cho những công dân toàn cầu hôm nay.

Hôn nhân xếp đặt có thực sự tiềm ẩn bất ổn vợ chồng?

Hôn nhân xếp đặt từ cha mẹ khiến không ít người con đối diện nhiều áp lực và nhiều hoài nghi về giá trị hạnh phúc đích thực trong xã hội hiện đại.

Máu nhiễm mỡ và hệ lụy từ lối sống không kiểm soát

Máu nhiễm mỡ diễn ra âm thầm nhưng lại phát sinh nhiều biến chứng khó lường, nếu mỗi người không có ý thức phòng ngừa trong ăn uống và sinh hoạt.

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất