| Hotline: 0983.970.780

Có điện lưới để xóa đói, giảm nghèo ở xã miền núi

Thứ Năm 09/10/2025 , 18:20 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Từ ngày có điện lưới, bà con dân bản ở xã miền núi Thượng Trạch đã thay đổi tư duy phát triển sản xuất để vươn lên thoát nghèo…

Sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, xã miền núi Thượng Trạch (tỉnh Quảng Trị), là địa phương có diện tích lớn thứ 2 cả nước. Hiện Thượng Trạch có diện tích tự nhiên gần 1.100 km², dân số trên 3.600 người.

Từ khi điện lưới được kéo về, bà con ở các bản làng xã phấn khởi lắm. Đó cũng là điều kiện thuận lợi để bà con phát triển kinh tế, dần ổn định cuộc sống.

Anh Đinh Vộ đang sử dụng máy băm, cắt chế biến thức ăn cho đàn lợn. Ảnh: N. Thành.

Anh Đinh Vộ đang sử dụng máy băm, cắt chế biến thức ăn cho đàn lợn. Ảnh: N. Thành.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trường Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch cho hay, hơn năm trước, khi chưa có điện lưới, bà con đa số thuộc diện đói nghèo và cuộc sống còn nhiều lam lũ.

 “Sau hơn một năm có điện lưới, bộ mặt vùng miền núi thay đổi hẳn. Nhiều hộ gia đình đã biết dùng điện lưới để phục vụ cho phát triển sản xuất, làm dịch vụ… có thu nhập cao, vươn lên thoát khỏi nghèo đói”, ông Chinh cho hay.

Ngay đường vào trụ sở xã Thượng Trạch, căn nhà mới bằng gỗ của anh Đinh Mề được dựng lên khang trang. Từ dưới căn nhà sàn, tiếng máy bào, máy cưa gỗ, máy khoan điện thi nhau kêu rộn rã.

Thấy có khách, anh Đinh Mề dừng tay trò chuyện, anh cho biết: Trước đây, anh là nghề mộc, đi khắp các bản làm nhà, đóng giường…cho bà con. Khi đó, dụng cụ làm thì chỉ có cưa, đục, bào…mà thôi. Làm ở đâu cũng chỉ dùng sức người nên mất thời gian, tốn công mà thu nhập cũng chẳng là bao.

Từ ngày có điện lưới, ngoài những vật dụng như tivi, nồi cơm điện, anh còn đầu tư thêm bộ dụng cụ hỗ trợ làm nghề mộc. Ban đầu chưa thành thạo, nhưng sau đó quen dần. Đến nay thì những dụng cụ làm mộc đã được anh sử dụng thành thạo, có kỹ thuật cao.

“Những vật dụng bàn ghế, giường tủ…của gia đình, hàng xóm tôi đều làm hết. Ngoài ra, tôi còn đi làm thêm cho các gia đình khác trong bản làng khi có nhu cầu làm mộc, đồ gỗ. Có điện rồi, có máy móc, công việc nó cũng êm lắm. Trước làm cái giường nằm mất bốn ngày thì nay chỉ hai ngày là xong. Làm được nhiều việc hơn thì thu nhập cao hơn mà. Bà con thấy làm nhanh, thì cũng rất mừng”, anh Mề hồ hởi nói.

Khi bản Bụt có điện, nhà nhà tối đến cứ sáng như ban ngày. Gia đình anh Đinh Tiếp vốn là hộ kinh doanh dịch vụ, hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm sinh hoạt của bà con trong bản.

Khi điện thắp sáng về, việc kinh doanh của gia đình anh Đinh Tiếp khá lên rõ rệt. Ngày trước, khi đêm xuống là nghỉ bán vì chỉ có ngọn dầu tù mù.

“Nay điện bật lên sáng trưng, bà con cần việc là đến mua hàng thoải mái luôn. Mình phục vụ cũng thoải mái nữa nên ai cũng vui. Hàng bán được nhiều thì có lãi nhiều hơn trước đó mà”, anh Đinh Tiếp nói.

Từ khi có điện lưới, anh Đinh Mề đã sử dụng máy móc để sản xuất nghề mộc, tăng cao thu nhập. Ảnh: N. Thành.

Từ khi có điện lưới, anh Đinh Mề đã sử dụng máy móc để sản xuất nghề mộc, tăng cao thu nhập. Ảnh: N. Thành.

Có lẽ, người có nhiều niềm vui nhất là anh Đinh Vộ, là cán bộ bán chuyên trách của xã về công tác thú y.

Đợt dịch viêm da nổi cục ở trâu bò năm 2022, anh Đinh Vộ đã phải đêm ngày đi tiêm trâu bò ở các bản làng. Có ngày, Đinh Vộ cùng một người đồng hành tiêm hơn 100 con trâu, bò. “Phải cố hết sức thôi vì không có điện để làm lạnh giữ được vaccine đó”, anh Đinh Vộ bộc bạch nói.

Đến nay, gia đình anh Đinh Vộ đã có một trang trại nhỏ nuôi hơn 30 con lợn thương phẩm. Hàng tuần, gia đình vẫn xuất lợn thịt phục vụ nhu cầu sử dụng của bà con trong vùng.

Đinh Vộ chia sẻ: “Có điện nên em làm gì cũng tiện. Bây giờ nuôi được nhiều lợn cũng nhờ điện mà. Chế biến thức ăn cho lợn cũng sử dụng máy móc để làm. Chỉ cần thả chuối và rau vào máy là xong, đỡ tốn thời gian, công sức. Phát triển kinh tế khá lên trong thấy thôi. Mà nhiều nhà cũng phát triển lắm đấy nha”.

Noi gương gia đình Đinh Vộ, hàng chục gia đình khác cũng đã làm chuồng trại ở xa khu dân cư để phát triển nuôi bò, nuôi lợn để tăng cao thu nhập.

Ông Nguyễn Trường Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch, nói với chúng tôi: “Có điện lưới, đường sá thông thương đã giúp cho bà con tăng đàn gia súc, gia cầm. Qua đó, tăng cao thu nhập và có nhiều gia đình đã giảm nghèo, ổn định kinh tế và từng bước đi lên khá giả”.

Xem thêm
Nghệ An tìm nơi ‘an cư’ cho người dân vùng lũ biên giới

Ngay sau bão số 10, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến vùng biên giới Mường Típ, Na Loi, Keng Đu khảo sát, tìm vị trí tái định cư cho người dân.

Cặp vợ chồng dại và đứa con bị bại não

Căn nhà anh Trịnh Phùng Hùng ở thôn 8, xã Mỹ Đức ám mùi thuốc và nỗi nhọc nhằn của cặp vợ chồng dại chăm con bị bại não.