Những ngày gần Tết, từng đoàn xuồng ghe tấp nập ngược xuôi trên dòng sông Hậu - chợ nổi Long Xuyên (tỉnh An Giang).
Không khí mua bán diễn ra náo nhiệt. Tiếng máy nổ xình xịch xen lẫn tiếng chào hỏi, nói cười, giao dịch bán - mua... huyên náo cả một vùng. Những xuồng ghe đầy ắp hàng hóa với đủ sắc màu. Với người dân miền sông nước, đây là thời điểm tất bật nhất trong năm, vừa buôn bán vừa chuẩn bị đón Xuân.
Chợ nổi Long Xuyên (An Giang) những ngày cận Tết, ghe xuồng neo đậu thưa dần theo con nước. Ảnh: Văn Vũ.
Từ sáng sớm, các ghe hàng đã tụ về, trao đổi nông sản, nhu yếu phẩm phục vụ thị trường Tết. Người bán, người mua gửi nhau những lời chúc may mắn, bình an, mong một mùa làm ăn thuận lợi. Trên mỗi chiếc ghe, cây bẹo treo cao với đủ loại hàng hóa như khoai, khóm, dưa hấu, bưởi… tạo nên khung cảnh đặc trưng của chợ nổi miền Tây những ngày giáp Tết.
Ông Lâm Quang Vũ (xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang) cho biết chợ nổi là nơi tập trung ghe thuyền từ nhiều tỉnh, thành trong vùng về buôn bán, phân phối hàng hóa. Chợ thường họp từ khoảng 5 giờ sáng, sôi động nhất là vào khoảng 7-8 giờ, sau 10 giờ thì thưa dần khi các ghe tỏa đi các nơi giao hàng.
Không chỉ Long Xuyên, tại chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ), nhiều gia đình vẫn bám ghe mưu sinh trong những ngày cuối năm. Cuộc sống lênh đênh theo con nước đã trở thành nếp quen của những người làm nghề thương hồ.
Hơn 15 năm gắn bó với chiếc ghe nhỏ, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh xem nơi đây là mái nhà của mình. Những ngày cận Tết, chị chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân và du khách, vừa sắm sửa chuẩn bị cho gia đình.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh vừa buôn bán, vừa chuẩn bị ăn Tết giữa sông nước. Ảnh: Văn Vũ.
Gần 40 năm gắn bó với chợ nổi, bà Nguyễn Thị Bé vẫn giữ nếp sinh hoạt quen thuộc. Cận Tết là lúc bà bận rộn nhất, khi phải vừa lo buôn bán, vừa sắm sửa những món ăn giản dị cho gia đình như thịt kho, dưa hấu, bánh trái.
Chợ nổi từ lâu đã trở thành đầu mối tiêu thụ nông sản của người dân trong vùng. Từ trái cây miệt vườn, thủy sản đến các mặt hàng thiết yếu đều được vận chuyển bằng ghe xuồng, thuận tiện theo hệ thống sông rạch chằng chịt. Hoạt động giao thương trên sông không chỉ mang ý nghĩa mưu sinh mà còn góp phần giữ nhịp giao thương nông sản đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Ghe thương hồ trên chợ nổi Long Xuyên, vừa buôn bán vừa chuẩn bị đón Tết giữa sông nước. Ảnh: Văn Vũ.
Khi năm cũ dần khép lại, những chiếc ghe vẫn neo mình giữa dòng, bếp lửa hồng lên trong sương sớm. Xuân về trên chợ nổi không rộn ràng pháo hoa, mà lặng lẽ theo con nước, mang theo ước vọng một năm mới bình an, thuận buồm xuôi gió với những người bám trụ cùng sông nước.
Chợ nổi trên sông Hậu (đặc biệt là Chợ nổi Cái Răng và Trà Ôn) được ví như một "bảo tàng văn hóa sống động" hay "trái tim" giao thương miệt vườn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là trung tâm buôn bán nông sản sầm uất và được vinh danh là một trong 10 khu chợ ấn tượng nhất thế giới.









![Nỗi lo đuối nước: [Bài 2] 'Bẫy nước' quanh làng, phụ huynh thờ ơ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/05/14/67-095230_304-095230-084559.jpg)





![Những ‘việc không nhẹ nhưng lương cao’ trong nông nghiệp: [Bài 2] Cách doanh nghiệp ‘săn’ sinh viên nông nghiệp](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/05/14/3737-4817-dsc_9310_1-114413_449.jpg)
