| Hotline: 0983.970.780

Cho bà con phơi thóc ở sân cơ quan công an xã, ủy ban nhân dân

Thứ Sáu 13/10/2023 , 10:29 (GMT+7)

Không để tình trạng phơi thóc, rơm rạ trên đường gây mất an toàn giao thông, một xã vùng cao đã bố trí cho bà con có sân phơi sau thu hoạch.

Công an xã Bản Qua (huyện Bát Xát, Lào Cai) giúp bà con đảo lúa phơi thóc tại sân cơ quan. Ảnh: H.D.

Công an xã Bản Qua (huyện Bát Xát, Lào Cai) giúp bà con đảo lúa phơi thóc tại sân cơ quan. Ảnh: H.D.

Trung Tá Tống Quang Du, Trưởng công an xã Bản Qua (huyện Bát Xát, Lào Cai) cho biết, do thực tế dịa phương có diện tích trồng lúa rất lớn nhưng điều kiện không có nên bà con hay phơi thóc ở ngoài đường, dọc tuyến tỉnh lộ 156 qua địa bàn xã, có rất nhiều xe ô tô qua lại.

Trong khi đó, có một số trường hợp học sinh đi học về gặp tai nạn giao thông nguyên nhân do một phần thóc lúa phơi ngoài đường.

Từ thực tế đó, công an xã đề xuất chính quyền địa phương tạo điều kiện cho bà con sau khi gặt lúa xong chở về sân của công an xã, một phần sân của ủy ban nhân dân xã, sân của 2 nhà văn hóa, sân bỏ không của nhà máy nước... mở cổng cho người dân phơi thóc.

Sân Công an xã Bản Qua thành nơi phơi thóc cho bà con trong tháng cao điểm thu hoạch lúa mùa. Ảnh: H.D.

Sân Công an xã Bản Qua thành nơi phơi thóc cho bà con trong tháng cao điểm thu hoạch lúa mùa. Ảnh: H.D.

Tất nhiên việc này sẽ ảnh hưởng, bất tiện nhưng có thể khắc phục được vì việc gặt và phơi thóc của bà con chỉ diễn ra trong khoảng 1 tháng.

Mặt khác, ở những nơi có vỉa hè của tuyến tỉnh lộ, công an xã cũng tuyên truyền cho người dân, đồng ý cho người dân phơi thóc ở vỉa hè thay vì phơi dưới đường, làm hẹp lòng đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.