Cuộc không kích của Israel vào tuần trước đã khiến thủ đô Tehran của Iran chìm trong làn khói đen dày đặc và độc hại sau khi các cuộc tấn công được cho là nhằm vào các cơ sở lưu trữ dầu mỏ. Lượng khói nhanh chóng lan rộng khắp thành phố gần 10 triệu dân, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng và khiến nhiều người dân gặp khó khăn trong việc hô hấp.
Hiện tượng bất thường cũng được ghi nhận là “mưa dầu”, được cho là xảy ra khi các hạt và tàn dư từ dầu đang cháy bốc lên khí quyển rồi hòa trộn với các đám mây mưa.
Làn khói đen sau cuộc không kích ngày 7/3 được cho là nguyên nhân gây "mưa dầu" ở Tehran, Iran. Video: X.
Ông Parviz, 49 tuổi, giáo sư đại học tại một thành phố cách Tehran khoảng 70 dặm về phía bắc, cho biết ông không nhận ra chiếc xe của mình khi ra ngoài: “Chiếc xe màu trắng của tôi gần như đen kịt rồi. Tôi vừa mới rửa xe hôm qua thôi”, ông nói.
Hội Trăng lưỡi đỏ Iran cảnh báo người dân Tehran và khu vực lân cận rằng lượng mưa sau các cuộc tấn công có thể rất nguy hiểm và có tính axit, có thể gây bỏng hóa học trên da và tổn thương nghiêm trọng đến phổi.
Leila, một giáo viên 27 tuổi ở Tehran, cho biết không khí không thể thở nổi. “Một con quái vật đen đã nuốt chửng bầu trời Tehran. Như thể tất cả ô tô và vỉa hè đều bị phủ một lớp sơn đen bởi mưa dầu vậy”, cô cho biết bị đau đầu sau khi hít phải làn khói đen.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran cáo buộc Mỹ đã tấn công một nhà máy khử mặn của Iran - hạ tầng quan trọng chuyển đổi nước biển thành nước uống. Tuy nhiên, cả Israel và Mỹ đều phủ nhận việc thực hiện cuộc tấn công như vậy. Cùng thời điểm, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho rằng Iran đứng sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây hư hại một cơ sở khử mặn trên lãnh thổ của họ.
Một mặt trận khác của cuộc chiến chứng kiến Israel phát động một cuộc tấn công lớn vào Lebanon nhằm giải giáp nhóm vũ trang Hezbollah. Bộ trưởng Y tế Lebanon hôm Chủ nhật, đã có 394 người thiệt mạng trong cuộc xung đột này, trong đó có 83 trẻ em.
Hội Trăng lưỡi đỏ Iran cho biết 10.000 công trình dân sự trên khắp cả nước đã bị hư hại, bao gồm nhà cửa, trường học và cơ sở y tế.



























