| Hotline: 0983.970.780

Bình Định:

Cháy chợ Mộc Bài gây thiệt hại trên 35 tỷ đồng

Thứ Bảy 21/09/2019 , 18:09 (GMT+7)

Vụ cháy chợ Mộc Bài nằm trên địa bàn thị trấn Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân, Bình Định) đã gây thiệt hại cho 111 hộ tiểu thương với số tiền trên 35 tỷ đồng.

Ngày 21/9, ông Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định) cho biết qua rà soát, thống kê sơ bộ, mức thiệt hại trong vụ cháy chợ Mộc Bài nằm trên địa bàn thị trấn Tăng Bạt Hổ được xác định là trên 35 tỷ đồng.

Vụ cháy chợ đã gây thiệt hại cho 111 hộ tiểu thương; trong đó, bị thiệt hại nặng nề nhất là các tiểu thương kinh doanh vải và các mặt hàng may mặc.

Chợ Mộc Bài ở thị trấn Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân, Bình Định) vào tối 11/9.

Cũng theo ông Long, UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ đã bố trí nơi buôn bán tạm cho các tiểu thương ở khu đô thị Đồng Cỏ Hôi. Các cơ quan chức năng đang tiến hành tháo dỡ, thu dọn mặt bằng khu chợ Mộc Bài để xây dựng lại các ki-ốt, tạo điều kiện cho tiểu thương nhanh chóng có nơi buôn bán.

Chợ Mộc Bài hoang tàn sau vụ cháy

Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định, yêu cầu chính quyền địa phương và các ngành chức năng phải sớm ổn định đời sống của người dân bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ cháy. Trước mắt, huyện tạm ứng ngân sách để hỗ trợ ngay cho những trường hợp thiệt hại nặng.

Có 111 hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Mộc Bài

Ông Lê Kim Toàn đặc biệt lưu ý lãnh đạo huyện Hoài Ân và Sở Công Thương Bình Định phối hợp cùng bàn bạc về các phương án xây dựng chợ mới để ổn định nơi buôn bán lâu dài cho người dân địa phương.

Như NNVN đã thông tin, vụ cháy chợ Mộc Bài xảy ra từ 16g30 đến 22 giờ ngày 11/9. Chợ Mộc Bài là trung tâm thương mại của huyện Hoài Ân, có trên 400 hộ kinh doanh và khoảng 160 hộ để hàng trong các ki-ốt tại chợ. Chợ Mộc Bài rộng khoảng 6.500m2, gồm khu nhà trung tâm 2 tầng với diện tích 636m2 và các ki - ốt lẻ.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.