![]() |
Hồng Vân và Lan Phương nhận giải Vàng tại Hội diễn Sân khấu kịch chuyên nghiệp 2009 |
Khi được hỏi cảm xúc, Chủ tịch HĐQT Lê Tuấn Anh hãnh diện nói: Chúng tôi đã đầu tư rất lớn và đây chính là kết quả tất yếu. Bất ngờ lớn là vở Dòng nhớ của Hạnh Thúy đã thu về 6 huy chương. Dòng nhớ được Hạnh Thúy chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Không nghĩ mình sẽ đoạt giải nên Hạnh Thúy vẫn chạy sô diễn tấu hài trong đêm bế mạc.
Diễn xong, chị mới chạy về dự tổng kết và bước vào trong vừa đúng lúc tên chị được xướng danh đạo diễn xuất sắc nhất cùng Đức Thịnh. Nhận giải xong, vừa ổn định chỗ ngồi, chị lại hét lên khi nghe tên Minh Cường đoạt giải Bạc, rồi niềm vui cứ dâng liên tục khi nghe Trung Dân, Quỳnh Hương đoạt giải vàng cho diễn xuất của mình trong Dòng nhớ.
Hạnh Thúy nói: Được tham gia hội diễn là một may mắn cho đạo diễn trẻ (trẻ nhất hội diễn- PV) như tôi. Khi tham gia, tôi chỉ muốn được lắng nghe góp ý của những bậc cao niên trong nghề.
Ba vở diễn đoạt HCV: Nỏ thần (tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn Đức Thịnh); Mỹ nhân và anh hùng (tác giả Chu Thơm, đạo diễn NSND Lê Hùng); Mẹ và người tình (tác giả Lê Chí Trung, đạo diễn Minh Nhí). |
Sau đêm diễn, vài người trong nghề yêu quý Cánh đồng bất tận cho rằng “có kẻ phá hoại”. Đem chuyện đó hỏi diễn viên Khánh Hoàng, anh lắc đầu nói: Phải tự trách mình trước bởi đó là lỗi thiếu chuyên nghiệp trong công tác tổ chức biểu diễn. Còn diễn viên Cát Phượng thì buồn rầu đổ tội cho những con vịt được rước về trang trí cho buổi hội diễn đã mang “xui xẻo” đến...
NSND Doãn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng giám khảo nói: Trong cuộc chơi nghệ thuật này, ví như một trận bóng đá mà chúng tôi là trọng tài. Có thể có lúc chúng tôi thổi sai một đường bóng, nếu có, xin hãy hiểu chỉ là tai nạn nghề nghiệp. Chúng tôi có thể tự hào nói rằng, chúng tôi đã làm việc với một thái độ nghiêm túc và tinh thần trong sáng.