| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng dịch Covid-19

Thứ Ba 16/02/2021 , 13:54 (GMT+7)

Kỳ nghỉ của học sinh, sinh viên, học viên ở Bình Định sẽ kéo dài đến cuối tháng 2/2021 để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 16/2, UBND tỉnh Bình Định đã phát đi công văn về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh này để phòng dịch Covid-19.

Theo đó, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho phép kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đến ngày 28/2 để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh Bình Định nghỉ học đến tháng 2/2021 để phòng dịch Covid-19. Ảnh: V.Đ.T

Học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh Bình Định nghỉ học đến tháng 2/2021 để phòng dịch Covid-19. Ảnh: V.Đ.T

UBND tỉnh Bình Định đồng thời yêu cầu người đứng đầu các Sở GD-ĐT, LĐ-TB-XH, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn nhắc nhở học sinh, sinh viên, học viên ôn tập, tự học tại nhà theo hình thức trực tuyến nếu có điều kiện.

Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở viên chức, người lao động, học sinh, học viên, sinh viên thực hiện thông điệp 5K một cách nghiêm túc và bảo vệ an toàn cơ quan; vệ sinh trường lớp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để đón học sinh, học viên, sinh viên trở lại trường.

Theo UBND tỉnh Bình Định, hiện trên địa bàn tỉnh này chưa ghi nhận ca mắc Covid-19. Thế nhưng tình hình dịch bệnh tại các địa phương vẫn đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.