| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Cháy lớn tại Cụm công nghiệp Nhơn Bình

Thứ Tư 13/04/2022 , 16:04 (GMT+7)

Vụ hoả hoạn xảy ra tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu An Phú nằm trong Cụm công nghiệp Nhơn Bình (TP Quy Nhơn), đến 15 giờ chiều ngày 13/4 mới được khống chế.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bình Định nhận được tin báo có vụ cháy tại Cụm công nghiệp Nhơn Bình (TP Quy Nhơn, Bình Định), ngay sau đó, đơn vị đã nhanh chóng điều động phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sỹ tiếp cận hiện trường và triển khai các biện pháp dập lửa.

Tại hiện trường, lửa lớn bao trùm nhà xưởng và nguy cơ cháy lan sang các nhà xưởng bên cạnh, bởi khu vực cháy chứa toàn vật liệu dễ cháy.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết, đám cháy rất lớn do vật liệu bắt lửa là nhựa đan giả mây và một số dung môi khác. Vụ cháy đã làm sập nhà xưởng và mái tôn gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy.

Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu An Phú nằm trong Cụm công nghiệp Nhơn Bình (thành phố Quy Nhơn, Bình Định). Ảnh: T.Đ.

Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu An Phú nằm trong Cụm công nghiệp Nhơn Bình (thành phố Quy Nhơn, Bình Định). Ảnh: T.Đ.

Sau nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế được lửa tại 3 nhà xưởng, sau đó tiếp tục dập lửa, ngăn cháy lan ra các khu vực lân cận.

Tham gia chữa cháy ngoài Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn có sự tham gia tích cực của lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công ty Xăng dầu Bình Định và Cảng Quy Nhơn.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.