| Hotline: 0983.970.780

‘Biến rác thải thành tiền - Triệu phần quà yêu thương’

Thứ Sáu 15/08/2025 , 10:40 (GMT+7)

Từ phế liệu tới triệu phần quà, một việc làm nhân văn, mang ý nghĩa cao đẹp được triển khai ở Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sẻ chia yêu thương

Năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lam Sơn, nay là phường Bỉm Sơn xây dựng Câu lạc bộ "Biến rác thải thành tiền - Triệu phần quà yêu thương". Những món quà vật chất tuy không lớn, nhưng là nguồn động viên tinh thần cho những hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội.

Theo đó, mỗi tổ dân phố sẽ làm thùng đặt ở các vị trí trung tâm, kêu gọi các hội viên ủng hộ chai lọ, phế liệu trong gia đình. Số tiền từ bán phế liệu sẽ dành để mua đồ dùng học tập, quần áo cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Trần Thị Nụ, SN 1962, Tổ dân phố 8, phường Bỉm Sơn, người đã dành trọn vẹn thời gian cho các hoạt động xã hội và thiện nguyện của địa phương. Người phụ nữ nhỏ bé ấy, là gương điển hình tại địa phương, dùng tấm lòng trắc ẩn của mình nhân lên tình yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh. Để mỗi món quà trao đi, một tấm lòng ở lại. 

Người dân ở tổ dân phố thường cô là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” bao năm rồi, người phụ nữ ấy chẳng màng tới lợi ích cá nhân. Mỗi sáng tinh mơ đã dậy để quét đường phố, đi đâu cũng tay xách nách mang nhặt vỏ lon, vỏ chai, bìa carton về để quyên góp.

Ngày nào cô Nụ cũng dậy từ rất sớm quét dọn đường ở tổ dân phố. Ảnh: Thanh Tâm.

Ngày nào cô Nụ cũng dậy từ rất sớm quét dọn đường ở tổ dân phố. Ảnh: Thanh Tâm.

Người phụ nữ ấy sinh ra hoàn cảnh gia đình cũng chẳng khấm khá gì, gia đình có 11 anh chị em, bố mất sớm một mình mẹ tần tảo nuôi các con khôn lớn. Khi lấy chồng, bao năm cô mưu sinh bằng nghề bốc vác xi măng thuê. Cách đây hơn 10 năm con đứa con trai duy nhất bị suy thận, cả gia đình chạy vạy tiền nong chạy chữa khắp nơi. Những năm sau, khi bệnh tình nặng hơn, cô Nụ ăn cơm viện nhiều hơn cơm nhà, không nhớ đã mấy cái tết đón giao thừa ở bệnh viện.

Nhưng rồi, cô Nụ nghĩ rằng mình còn may mắn vì có mái nhà che mưa che nắng, nhiều hoàn cảnh còn thương tâm hơn, cô sẵn sàng sẻ chia, mang tình yêu thương ra bao bọc những mảnh đời bất hạnh.

Đi viện chăm con, cô vẫn nhặt từng vỏ lon bỏ vào balo mang về. Cô Nụ kể rằng: Cô thường xuyên xuống mua cơm cho con, thấy cái vỏ chai nào cô cũng nhặt. Chủ quán cơm nghĩ rằng hoàn cảnh gia đình cô khó khăn, nhặt bán lấy tiền trang trải viện phí. Khi được cô chia sẻ thật là nhặt bán ủng hộ trẻ em mồ côi, chủ quán cảm kích tấm lòng của cô. Mỗi khi cô chưa kịp xuống, chủ quán còn nhặt bỏ vào túi bóng để chờ sẵn.

7 năm nay, ngày nào cô Nụ cũng thu gom vỏ chai, vỏ lon quyên góp cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Tâm.

7 năm nay, ngày nào cô Nụ cũng thu gom vỏ chai, vỏ lon quyên góp cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Tâm.

Mỗi khi con trai được xuất viện về nhà, cô lại tay xách nách mang đem về, bỏ vào thùng phế liệu chung của khu phố.

Vào năm ngoái, con trai của cô đã mất vì bệnh suy thận, cô đau buồn không nguôi. Nhưng cô Nụ nói: “Cô nghĩ thông rồi, con người đều có số phận, con trai cô đã mất, giờ cô phải sống thay và sống tốt phần đời của con”.

Thế là từ năm ngoái, cô gần như dành trọn thời gian trong ngày đi nhặt phế liệu, rồi quét dọn đường cho khu phố mà không được trả lương. Những hoạt động xã hội trong Tổ dân phố, cô Nụ cũng luôn là người năng nổ, nhiệt huyết nhất.

Đưa tay gạt đi giọt nước mắt khi nhắc nhớ về đứa con trai đã mất, cô Nụ nói rằng, cô sẽ còn làm cho tới hơi thở cuối cùng. Cuộc đời mình đã khổ, cô phải mang tình yêu thương đi sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Cô Nụ may mắn có chồng, người bạn đồng hành luôn ủng hộ những việc làm của vợ. Mỗi ngày vợ quét đường phố, rồi lại đi nhặt phế liệu, có những khi thùng đầy, phải chứa trong nhà, ông cũng chẳng một lời kêu than. Ông để vợ được sống theo mong muốn của mình, được làm những việc mà vợ thấy có ý nghĩa.

Cô Nụ trong một lần bán phế liệu lấy tiền ủng hộ các cháu mồ côi. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cô Nụ trong một lần bán phế liệu lấy tiền ủng hộ các cháu mồ côi. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Mỗi năm thùng phế liệu do cô Nụ quản lý bán được số tiền gần 4 triệu đồng, số tiền chưa phải quá lớn, nhưng đó là công sức là giọt mồ hôi, là biết bao tình yêu thương cô Nụ gửi gắm, muốn lan tỏa những điều tốt đẹp từ việc làm nhỏ bé. 

 Mỗi vỏ chai, một tấm lòng

Hội phụ nữ Tổ dân phố 8, phường Bỉm Sơn có 435 hội viên, có 6 thùng phế liệu được đặt ở các vị trí trong phố. Mỗi năm ước tính số tiền bán phế liệu là 10 triệu đồng. Số tiền này được dùng để mua quà tặng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn vào Tết Nguyên đán, Tết thiếu nhi, Trung thu và đầu năm học, mỗi món quà đó gửi gắm tình yêu, tình con người.

Chị Đào Thị Ngọc, Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 8 nói: Tôi nghĩ ít ai làm được như cô Nụ, không phải một thời gian ngắn mà đã mấy năm rồi, cô Nụ vẫn làm việc âm thầm, chẳng một lời kêu than, cũng chẳng đòi hỏi gì. Mỗi lần mở thùng phế liệu, nếu bán được 380.000 đồng cô còn bỏ thêm cho đủ 400.000 đồng gửi lại Chi hội Phụ nữ.

Số tiền từ bán phế liệu được mua quà trao cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hội Phụ nữ cung cấp.

Số tiền từ bán phế liệu được mua quà trao cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hội Phụ nữ cung cấp.

“Nhiều hội viên muốn đóng tiền thay cho việc góp phế liệu, tôi không đồng ý. Vì nếu đóng tiền sẽ không thể duy trì lâu dài và cũng không còn ý nghĩa của mô hình nữa. Mô hình ‘Biến rác thải thành tiền - Triệu phần quà yêu thương’ với ý nghĩa góp phần thu gom phế liệu giữ gìn môi trường sống quanh ta, đồng thời lan tỏa giá trị tích cực và tốt đẹp về tình yêu thương giữa con người”, chị Ngọc chia sẻ.

35 Tổ dân phố thuộc phường Bỉm Sơn đều có thùng quyên góp phế liệu. Hàng năm quyên góp được hàng trăm triệu đồng từ bán phế liệu ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn.

Ở Tổ dân phố 2, phường Bỉm Sơn cũng xây dựng 4 thùng phế liệu, số tiền bán để ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tuần một lần, Chi Hội Phụ nữ sẽ tới các gia đình để quyên góp. Ban đầu nhiều gia đình không đồng ý quyên góp, vì muốn giữ lại bán lấy tiền mua thêm mớ rau, gói bột canh. Nhưng dần dần khi nhận thấy ý nghĩa của mô hình, các gia đình đã tự nguyện ủng hộ. Nhiều hộ có đám cưới, đám giỗ còn chủ động dồn vỏ lon, vỏ chai gọi bà Nguyễn Thị Vân, Chi hội trưởng tới lấy.

Bà Nguyễn Thị Vân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 2 nói: "Lâu dần những người đàn ông trong phố cũng chẳng còn xấu hổ nữa, dẹp qua sĩ diện cá nhân, mỗi khi đi nhậu còn chủ động gom mang về cho vợ quyên góp".

Đều đặn hàng năm, cháu Quỳnh đều được hỗ trợ của Chi hội phụ nữ. Ảnh: Thanh Tâm.

Đều đặn hàng năm, cháu Quỳnh đều được hỗ trợ của Chi hội phụ nữ. Ảnh: Thanh Tâm.

Cháu Vũ Như Quỳnh, SN 2010 bị bệnh bại não, có mẹ mất sớm hoàn cảnh rất đáng thương. Mỗi năm Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 2 sẽ dành phần quà 500.000 đồng tiền mặt và mua thêm quần áo để trao tặng cho cháu.

Bà Chu Thị Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bỉm Sơn chia sẻ: Số tiền từ mô hình "Biến rác thải thành tiền - Triệu phần quà yêu thương" quyên góp được hàng năm không lớn, nhưng đó là tiền mồ hôi công sức của những người như cô Nụ, là tấm lòng sẻ chia của những người phụ nữ trong tổ dân phố tới những hoàn cảnh khó khăn.

Từ hiệu quả của mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bỉm Sơn muốn lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần nâng cao ý thức của mọi người trong bảo vệ môi trường sống xung quanh, chia sẻ yêu thương tới những người yếu thế trong xã hội.

Xem thêm

Bình luận mới nhất