| Hotline: 0983.970.780

Băng giá liên tiếp xuất hiện ở các huyện vùng cao Yên Bái

Thứ Ba 28/01/2025 , 10:25 (GMT+7)

YÊN BÁI Do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, tại các đỉnh núi cao ở các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn liên tiếp xuất hiện băng giá.

Nhiệt độ giảm sâu, nhiều khu vực vùng cao của tỉnh Yên Bái đã xuất hiện băng giá.

Nhiệt độ giảm sâu, nhiều khu vực vùng cao của tỉnh Yên Bái đã xuất hiện băng giá.

Từ đêm 26/1, nhiệt độ ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái xuống thấp dưới 10 độ C, xuất hiện sương muối và băng giá tại đỉnh Trống Páo Sang, Khau Phạ và Kháu Nha thuộc xã La Pán Tẩn; đỉnh Lùng Cúng thuộc xã Nậm Có. Ngoài ra, tại các xã Sùng Đô, Nậm Mười (huyện Văn Chấn) cũng có băng tuyết xuất hiện.

Mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại tài sản của bà con, nhưng trước dự báo mưa lạnh kéo dài trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chính quyền các địa phương  của tỉnh đã khuyến cáo nhân dân chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh; tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra nhũng sự cố đáng tiếc.

Các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại đang được các địa phương tăng cường trong dịp Tết Ất Tỵ. 

Các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại đang được các địa phương tăng cường trong dịp Tết Ất Tỵ. 

Tăng cường hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét; di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt để đảm bảo an toàn. Các ngành chức năng hướng dẫn bà con về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ẩm đối với sản xuất lúa, rau màu.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.