Những ngày gần đây, bãi cát tại xã Hoàng Châu bỗng trở thành lựa chọn thú vị của nhiều gia đình. Theo đó, từ 4 – 5 giờ sáng khi nước rút, hàng trăm người dân đã có mặt tại đây để vừa đào ngao, vừa đón bình minh.
Chị Nguyễn Thị Hương (huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) chia sẻ: "Tôi biết được ở đây có hoạt động này thông qua mạng xã hội. Mặc dù cách nhà khá xa nhưng tôi và gia đình rất háo hức được đến đây trải nghiệm. Sáng nay, gia đình tôi dậy từ sớm để chuẩn bị các vật dụng đào ngao. Đây sẽ là kỷ niệm rất đáng nhớ của các con tôi".

Bãi tắm tự phát tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Ảnh: Đinh Mười.
Chị Bùi Thị Thanh (xã Đại Đồng, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng) chia sẻ: “Ngay khi biết được hoạt động này, tôi đã cùng với bạn bè đến đây để trải nghiệm. Thấy hấp dẫn quá nên hôm nay tôi tiếp tục rủ chồng và con đến đây. Không khí ở đây trong lành, vừa đào ngao vừa được ngắm bình minh, nói chung là hấp dẫn".
Còn anh Hoàng Văn Anh (huyện Kiến Thuỵ) bày tỏ sự tiếc nuối sau khi xem những bài viết trên mạng xã hội: "Do có công việc nên tôi chưa thể đến đây được. Một vài ngày tới, tôi nhất định sẽ đến đây để xem có hấp dẫn như thông tin trên mạng xã hội chia sẻ không".
Theo chia sẻ trên mạng xã hội, đến buổi chiều khi nước lên, tại khu vực này sẽ trở thành một bãi tắm tự phát, nhiều người dân đến tắm. Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo UBND huyện Cát Hải cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo các xã tăng cường công tác quản lý, lặp đặt biển cảnh cáo để đảm bảo an toàn cho người dân.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4 đến hết ngày 4/5), thành phố Hải Phòng đón và phục vụ 780.000 lượt khách (trong đó, khách nội địa là 751.000 lượt; khách quốc tế 29.000 lượt) tăng 39,28% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, chỉ tính riêng 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, khu du lịch Cát Bà đón hơn 50.000 lượt du khách.