| Hotline: 0983.970.780

Bắc Kạn hỗ trợ người dân thiệt hại do hạn hán

Thứ Tư 28/06/2023 , 19:33 (GMT+7)

UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các ngành, địa phương nhanh chóng rà soát, đánh giá, hỗ trợ thiệt hại do hạn hán, thiếu nước xảy ra trong thời gian gần đây.

Hàng trăm ha ngô bị chết khiến người dân nhiều thôn, bản vùng cao nguy cơ thiếu đói cần được hỗ trợ. Ảnh: Ngọc Tú. 

Hàng trăm ha ngô bị chết khiến người dân nhiều thôn, bản vùng cao nguy cơ thiếu đói cần được hỗ trợ. Ảnh: Ngọc Tú. 

Như Báo Nông nghiệp Việt Nam đã thông tin, do hạn hán từ tháng 4 đến giữa tháng 6/2023, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có khoảng gần 2.500ha cây trồng bị hạn, trong đó diện tích cây lúa bị ảnh hưởng 615 ha, cây ngô gần 1.200 ha, cây lâm nghiệp 419 ha và 262 ha các cây trồng khác.

Để khẩn trương hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá mức độ thiệt hại để hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, các địa phương cần có chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”. Trường hợp vượt quá khả năng của địa phương thì tổng hợp, báo cáo Sở NN-PTNT trước ngày 5/7/2023 để thẩm định, đề xuất hỗ trợ theo quy định.

Đối với diện tích cây trồng thiệt hại từ 70% trở lên (mất trắng), UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các huyện, thành phố chủ động, khẩn trương rà soát, tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn, thực hiện hỗ trợ cứu đói cho người dân.

Để chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiên tai thiếu nước trong thời gian tới, UBND tỉnh Bắc Kạn cũng giao Sở NN-PTNT, UBND các huyện, thành phố xác định cơ cấu cây trồng phù hợp với từng vùng.

Các địa phương chủ động rà soát diện tích không chủ động nước, nguy cơ thiếu nước để chuyển đổi từ cây lúa nước sang các cây trồng chịu hạn tốt hơn, phù hợp với yêu cầu của thị trường.

Xem thêm
Lan can trên cao rơi trúng người, 3 nữ sinh nhập viện

Nghệ An Nhóm nữ sinh đang đứng dưới sân trường thì bất ngờ bị thanh lan can từ trên cao đổ ập xuống, hậu quả 3 người phải nhập viện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.