| Hotline: 0983.970.780

Bà Rịa - Vũng Tàu: 2 ngư dân tử vong do ngạt khí

Chủ Nhật 14/05/2023 , 07:44 (GMT+7)

Phát hiện bạn bị ngất xỉu dưới hầm cá, T. cùng H. xuống để đưa bạn lên nhưng cả 2 ngư dân này bị ngất xỉu và tử vong nghi do ngạt khí.

Ngày 13/5, Trung tá Phạm Thân Quyến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Bộ đội biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể 2 ngư dân trên tàu cá thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho lực lượng Công an điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc theo thẩm quyền.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Phước Tỉnh đang kiểm tra các thủ tục theo quy định, trước khi tàu cá được phép xuất bến, vươn khơi. Ảnh: Lê Bình.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Phước Tỉnh đang kiểm tra các thủ tục theo quy định, trước khi tàu cá được phép xuất bến, vươn khơi. Ảnh: Lê Bình.

Trước đó, khoảng 20h ngày 9/5, khi đang neo tại vị trí cách Côn Đảo khoảng 127 hải lý về phía Đông Nam, anh N.H.T.Q. (sinh năm 2001, trú tại Bình Định) bị ngạt khí khi đang làm việc trong hầm cá. Thấy vậy, 2 thuyền viên L.Đ.H. (sinh năm 1989, trú tại TP.HCM) và L.V.T. (sinh năm 1993, trú tại An Giang) xuống dưới hầm đá để cứu chữa nhưng cũng bị ngạt khí dẫn đến ngất xỉu.

Sau đó, các thuyền viên khác trên tàu đã xuống đưa 3 thuyền viên bị ngạt khí lên trên tàu để cứu chữa nhưng chỉ có anh Q. tỉnh lại, 2 thuyền viên còn lại đã tử vong. Ngay sau đó, thi thể 2 thuyền viên đã được đưa về bờ để bàn giao cho lực lượng Bộ đội Biên phòng theo quy định.

Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã tiến hành bàn giao thi thể 2 thuyền viên H. và T. bị ngạt khí cho lực lượng Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Xem thêm
Thưa Bác, Hà Tĩnh hôm nay đã nổi bật lên

68 năm kể từ ngày đón Bác Hồ về thăm và căn dặn, Hà Tĩnh hôm nay đã nổi bật lên với rừng xanh, đồng xanh, dân yên.

Đảm bảo công lý khí hậu và công lý lương thực

Kết luận phiên thảo luận cấp Bộ trưởng tại Hội nghị P4G, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy khẳng định, chuyển đổi hệ thống lương thực không còn là câu chuyện của từng quốc gia.