| Hotline: 0983.970.780

6 người tử vong trong một căn nhà do ngạt khí CO

Chủ Nhật 24/07/2022 , 18:16 (GMT+7)

Bình Dương 2 vợ chồng cùng 3 con và 1 người cháu tử vong trong căn nhà đóng kín. Bước đầu, cơ quan công an nhận định các nạn nhân tử vong do ngộ độc khí.

Đến chiều 24/7, Công an tỉnh Bình Dương đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân khiến 6 người trong 1 ngôi nhà trên đường NJ15, ấp 3B, P.Thới Hòa, TX.Bến Cát, tử vong. Theo đó, nhận định ban đầu của cơ quan chức năng là những người trong nhà sử dụng máy phát điện đã tạo ra khí CO, trong khi căn nhà quá kín, nên các nạn nhân đã bị ngộ độc khí dẫn đến tử vong.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, anh Nguyễn Hoài Hận, 39 tuổi, quê Kiên Giang, điện thoại cho đồng nghiệp làm cơ khí chung là anh Lý Quốc P. nhiều lần không được, nên chạy đến nhà.

Chiếc máy phát điện trong căn nhà 6 người tử vong. Ảnh: Công an.

Chiếc máy phát điện trong căn nhà 6 người tử vong. Ảnh: Công an.

Đến nhà anh P., thấy chốt trong, anh Hận gõ cửa nhưng không ai trả lời, nghi có chuyện chẳng lành nên anh gọi hàng xóm phá cửa vào thì phát hiện anh P. (47 tuổi) cùng vợ là chị Đỗ Thị T. (37 tuổi) nằm bất động ở khu vực phòng tắm. Ngoài ra, còn 4 trẻ em (hai trai 2-7 tuổi; con gái 15 tuổi) và một cháu trai 15 tuổi, đều đã tử vong trong phòng ngủ. Ở cuối nhà có máy phát điện.

Một người hàng xóm sống đối diện nhà anh P. cho biết, vợ chồng nạn nhân quê Kiên Giang, đã mua căn nhà này hơn một năm, người chồng làm công nhân, còn vợ mở tiệm làm tóc, bán tạp hoá. Khu vực này mất điện từ 17 giờ chiều hôm trước đến gần 12 giờ hôm nay mới có lại. Lúc mất điện trời mưa to, giông lốc. “Lúc gia đình họ dùng máy phát điện thì đóng cửa, không ai ra khỏi nhà”, người này cho biết.

Căn nhà xảy ra sự việc đau lòng là nhà cấp 4, rộng khoảng 80m2, lợp tôn, tường xây kín, không có lỗ thông gió.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.