Làm xuyên đêm
7h30 sáng, cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Trấn Yên, tỉnh Lào Cai có mặt tại trụ sở để bắt đầu công việc. Thế nhưng, với nhiều người ở đây, guồng làm việc gần như kéo dài suốt từ đêm hôm trước.
7h30 sáng, cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Trấn Yên, tỉnh Lào Cai có mặt để bắt đầu công việc nhưng với nhiều người ở đây guồng làm việc gần như kéo dài suốt từ đêm hôm trước. Ảnh: Thanh Ngà.
Có những hôm, kim đồng hồ đã chỉ sang 2-3 giờ sáng nhưng nhiều phòng làm việc trong cơ quan vẫn sáng đèn. Giữa đêm khuya yên ắng chỉ còn tiếng lật hồ sơ, tiếng gõ bàn phím. Người tranh thủ ăn vội hộp cơm, người ngả lưng ít phút trên ghế rồi lại tiếp tục nhập dữ liệu để kịp tiến độ.
Giữa guồng công việc tất bật ấy, chị Vũ Thị Bích Thủy, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Trấn Yên, tỉnh Lào Cai kể, đêm hôm trước vừa làm việc đến 2 giờ sáng, nhưng sáng hôm sau vẫn có mặt đúng giờ tại cơ quan để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân và thực hiện các nhiệm vụ thường ngày của chi nhánh.
Ban ngày, công việc chuyên môn gần như kín từ sáng đến chiều. Hết giờ hành chính, chị lại cùng anh em trong cơ quan tiếp tục cập nhật dữ liệu đất đai để kịp tiến độ, nhiều hôm đến tận đêm. Với những cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Trấn Yên, mỗi giờ mỗi phút lúc này đều rất quý, chạy đua với thời gian để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ trong kế hoạch 120 ngày đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2026..
Trong đợt thi đua gói gọn trong 9 ngày vừa rồi, từ 11-20/4 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Trấn Yên, tỉnh Lào Cai phát động, tổ công tác của chị Thủy đã hoàn thành cập nhật 1.200 thửa đất. Thành tích đó là kết quả của nhiều đêm làm việc xuyên đêm, gần như thức trắng để đảm bảo tiến độ đề ra.
Nhiều ngày qua, tổ của chị Thủy thường xuyên làm việc đến 2-3 giờ sáng để cập nhật dữ liệu cho hàng nghìn thửa đất. Ảnh: Thanh Ngà.
Phía sau khối lượng công việc ấy là những hy sinh rất đời thường. Chị Thủy có con nhỏ mới 4 tuổi. Nhiều hôm trở về nhà khi con đã ngủ say, sáng sớm con chưa kịp dậy mẹ đã vội đi làm. Chị Thủy chia sẻ, điều khiến mình yên tâm nhất là luôn có chồng thông cảm, chia sẻ để chị cố gắng cùng anh em trong cơ quan hoàn thành công việc.
Cả cơ quan thức trắng
Theo kế hoạch, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Trấn Yên phải hoàn thành việc cập nhật và kết nối cơ sở dữ liệu đối với 11.000 thửa đất trong thời gian chưa đầy 20 ngày.
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ phải hoàn thành tiến độ trong thời gian gấp rút, từ ngày 11/4, toàn thể cán bộ của đơn vị đã tổ chức họp bàn và phân công nhiệm vụ cụ thể. Chi nhánh hiện có 18 cán bộ, được chia thành 6 tổ công tác, mỗi tổ gồm 2 người phụ trách quét hồ sơ, nhập và cập nhật dữ liệu. Trung bình mỗi tổ phải xử lý khoảng 2.000 thửa đất để hoàn thành khối lượng công việc chung theo kế hoạch đề ra.
Điều khó nhất là trong giờ hành chính, cán bộ vẫn phải giải quyết đầy đủ hồ sơ cho người dân như thường lệ. Vì vậy, mọi khối lượng cập nhật dữ liệu gần như đều được dồn vào buổi tối, đêm muộn và những ngày nghỉ.
Trong giờ làm việc, các cán bộ vẫn thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cho người dân, mọi khối lượng cập nhật dữ liệu gần như đều được dồn vào buổi tối, đêm muộn và những ngày nghỉ. Ảnh: Thanh Ngà.
Có những hôm, cả cơ quan cùng thức trắng để kịp tiến độ công việc. Ánh đèn tại phòng làm việc sáng xuyên đêm, tiếng bàn phím gõ liên tục gần như không ngơi nghỉ. Người hoàn thành phần việc của mình lại tiếp tục hỗ trợ đồng nghiệp xử lý dữ liệu. Không khí làm việc luôn căng thẳng, áp lực nhưng mọi người vẫn động viên nhau cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Bà Bùi Thị Nhung, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Trấn Yên cho biết: Trong đợt cao điểm này các cán bộ ở đây đều không có ngày nghỉ lễ hay ngày nghỉ cuối tuần, lãnh đạo đơn vị luôn đồng hành cùng cán bộ, viên chức làm việc xuyên đêm, ăn nghỉ tại cơ quan để chia sẻ áp lực công việc.
Bên cạnh đó, chi nhánh cũng kịp thời động viên, khen thưởng những tổ, nhóm hoàn thành nhiều hồ sơ, đạt hiệu quả cao trong công việc. Đến nay, chi nhánh đã hoàn thành khối lượng hồ sơ được cập nhật theo kế hoạch.
Vạch cỏ, leo đồi, vượt nắng
Không chỉ trong văn phòng, ngoài thực địa, những cán bộ đo đạc cũng đang bước vào giai đoạn nước rút để chạy đua với tiến độ công việc.
Tại xã Mậu A, anh Đặng Tuấn Vũ, Tổ trưởng tổ đo đạc của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đồng Tâm cùng các đồng nghiệp gần như không có khái niệm ngày nghỉ khi liên tục phải bám địa bàn để thực hiện nhiệm vụ.
“Tổ có 18 người, được chia thành 2 đội, mỗi đội gồm 9 cán bộ thực hiện công tác đo đạc ngoài thực địa. Ban ngày, các đội mang theo máy móc đến từng thôn, xác định ranh giới cho từng thửa đất. Khi trở về vào buổi tối, mọi người lại tiếp tục xử lý dữ liệu, nhập thông tin pháp lý và nối vẽ bản đồ trên máy tính. Toàn bộ dữ liệu trong ngày đều phải hoàn thành ngay trong ngày hôm đó, bởi nếu để dồn lại sẽ rất khó bảo đảm tiến độ”, anh Vũ chia sẻ.
Công việc ngoài thực địa rất vất vả khi anh em phải đo đạc trên những khu đồi núi rộng, nhiều nơi xa trung tâm. Có ngày mọi người đi bộ hàng chục cây số, vạch cỏ, leo đồi để vào được vị trí cần đo.
Các cán bộ đo đạc tranh thủ thời tiết nắng đẩy nhanh tiến độ đo ngoài thực địa. Ảnh: Thanh Tiến.
Khó khăn lớn nhất lại nằm ở việc xác định ranh giới đất với người dân. Đúng thời điểm này, nhiều hộ đang vào mùa thu hoạch quế nên thường xuyên vắng nhà. Có hôm tổ đo đạc chờ từ sáng đến chiều muộn mới gặp được chủ hộ để xác định mốc giới.
“Có ngày thuận lợi thì đo được hơn 20 hộ, nhưng cũng có hôm chỉ làm được vài hộ vì người dân đi vắng hết”, anh Vũ kể.
Với diện tích đất rừng rộng lớn, có ngày cả tổ đo được 20-30ha, nhưng cũng có hôm chỉ hoàn thành vài ha vì thiếu người phối hợp xác định ranh giới. Công việc ngoài thực địa phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Chỉ cần một trận mưa lớn kéo dài, mọi hoạt động đo đạc gần như phải dừng lại. Bởi vậy, mỗi ngày nắng đối với anh em đều rất quý. Ai cũng tranh thủ làm từ sáng sớm đến khi trời tối mịt, cố gắng đi thêm một quả đồi, đo thêm một khoảnh đất để kịp tiến độ công việc.
Giữa những cánh rừng quế bạt ngàn, những con đường đất đỏ còn lấm lem bùn sau cơn mưa hay trong những phòng làm việc sáng đèn đến tận khuya, những cán bộ làm công tác đất đai vẫn miệt mài với công việc của mình. Có người cả ngày băng đồi, lội suối để đo từng thửa đất, tối về lại ngồi bên máy tính chỉnh sửa dữ liệu đến khuya. Có người vừa chợp mắt vài giờ lại tất bật bắt đầu một ngày làm việc mới.
Công việc ấy không ồn ào, cũng ít người biết đến. Nhưng phía sau từng bản đồ, từng thửa đất được cập nhật là biết bao đêm thức trắng, là những bữa cơm vội, là sự cố gắng âm thầm của rất nhiều con người đang chạy đua với thời gian. Tất cả chỉ với mục tiêu chung hoàn thành kế hoạch 120 ngày đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai.
























