Ông Hà Liêm, PCT UBND xã Bình Long, huyện Châu Phú cho biết: Ở cái "xóm hến, xóm chuột" ngụ ấp Bình Chiến, ấp Bình Thuận, xã Bình Long này có khoảng 200 hộ dân sống bằng nghề cào hến, bắt chuột, chạy xe honda ôm, thu nhập của họ rất bấp bênh.                                                                                      
Nếu như trước đây, xăng chỉ hơn 10.000 đồng/lít, bình quân mỗi ngày một ghe cào hến thu nhập trên 100.000 đồng, trừ chi phí cũng còn một nửa, bây giờ xăng tăng 19.000 đồng/lít nên gia đình những hộ dân này có 4 đến 6 miệng ăn càng khó khăn hơn trong việc mưu sinh.
Anh Nguyễn Trường Vũ, gia đình có 4 người con, cả nhà sống nhờ bằng nghề cào hến nên việc lo cái ăn, cái mặc cho các con gặp rất nhiều khó khăn. Anh Vũ thổ lộ: “Giờ hến đã cạn, tôi phải chạy ghe sang Đồng Tháp hoặc Kiên Giang, trung bình mỗi ngày tôi đi cào được 7 -20kg hến thịt, giá bán 8.000 đồng/kg, nhưng tốn hết 2 hoặc 6 lít xăng, thu hoạch còn dư chút ít. Nuôi 6 miệng ăn trong thời buổi vật giá leo thang như hiện nay không phải dễ”
Bỏ cào hến đặt rập chuột nhưng niềm vui cũng chẳng mỉm cười. Anh Phạm Văn Hoàng nói: Mỗi ngày anh chạy xe honda chở 310 rập chuột đi các cánh đồng vụ 3 trong tỉnh An Giang đặt, mỗi đêm trúng lắm 5kg. Chứ thường bắt được 2 đến 3kg chuột, giá bán 1kg chuột sống 24.000 đồng, bỏ chi phí cũng còn 30.000 đồng. Giờ xăng tăng đột ngột hơn 4.000 đồng/lít nên số tiền còn thừa gần 20.000 đồng lo cho gia đình không phải dễ. Chúng tôi đề nghị bạn hàng tăng giá nhưng họ bảo chuột bây giờ làm thịt bán tại các chợ bị “ế” nếu tăng giá thì chẳng ai mua.
 
             
                                                                    




























