| Hotline: 0983.970.780

8 người dân bị thương khi đang gia cố nhà cửa trước bão

Thứ Ba 27/09/2022 , 19:52 (GMT+7)

Quảng Nam: Những người bị thương nhẹ đã về nhà, đối với những trường hợp nặng như chấn thương đầu, cổ, chấn thương não được đưa đến các bệnh viện để điều trị.

Chiều 27/9, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) thông tin, trên địa bàn đã có một số trường hợp người dân bị thương trong khi đang phòng chống bão.

Người dân Quảng Nam chằng chống nhà cửa trước bão số 4. Ảnh: L.K.

Người dân Quảng Nam chằng chống nhà cửa trước bão số 4. Ảnh: L.K.

Theo đó, toàn thị xã có 8 người dân ở các xã Điện Tiến, Điện Thọ, Điện Phước, Điện Quang, phường Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung bị thương khi đang chằng chống nhà cửa với nhiều chấn thương khác nhau như: gãy tay chân, chấn thương đầu và cổ, chấn thương não. Những trường hợp nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để điều trị.

Cũng trong chiều 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có văn bản về việc tăng cường phối hợp ứng phó bão số 4 (Noru) trong lĩnh vực giao thông, vận tải.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu kể từ 18h ngày 27/9, tất cả phương tiện giao thông (trừ các phương tiện tham gia công tác phòng, chống thiên tai) dừng lưu thông trên các tuyến đường cho đến khi có thông báo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam.

Đối với đối với các phương tiện giao thông ngoài tỉnh di chuyển qua địa bàn, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Giao thông và Vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ, hướng dẫn cho các chủ phương tiện tìm nơi tránh, trú bão an toàn...

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.