| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái: Mưa lớn, một người mất tích

Thứ Ba 13/09/2022 , 07:58 (GMT+7)

Đêm 11/ 9/2022, mưa lớn kéo dài tại các xã: Thượng Bằng La, Minh An, Tân Thịnh huyện Văn Chấn, khiến nước lũ dâng cao gây ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Người dân đi tìm người mất tích. Ảnh: Nguyễn Tuấn Anh.

Người dân đi tìm người mất tích. Ảnh: Nguyễn Tuấn Anh.

Mưa kéo dài từ 18h đến 23h ngày 11/9/2022 tại thôn Cướm, xã Thượng Bằng La khiến nước tại ngòi suối Cướm dâng cao. Khoảng 22h cùng ngày, anh Triệu Như Khánh sinh năm 1976, người thôn An Hợp, xã Minh An, điều khiển xe máy đi qua ngầm tràn để về nhà, một trận lũ ống bất ngờ đổ xuống khiến anh cùng phương tiện bị dòng lũ nhấn chìm.

Nắm bắt được tình hình, ngay trong đêm, UBND xã Minh An cử dân quân tự vệ, công an xuống phối hợp cùng người dân tìm kiếm người mất tích. Trong sáng 12/9, lãnh đạo huyện Văn Chấn cũng xuống tận nơi họp và đưa ra phương án hỗ trợ gia đình, tìm kiếm người bị nạn.

Đến 11h ngày 12/9/2022, chiếc xe máy bị nước lũ cuốn trôi được người dân tìm thấy, nạn nhân mất tích vẫn chưa tìm được. Nhiều điểm trên tuyến đường quốc lộ 32, 37 đoạn từ Minh An đến ngã ba Ba Khe của huyện Văn Chấn bị sạt lở khiến giao thông đi lại gặp khó khăn.

Nước lũ tràn về trong đêm ngập nhà dân. Ảnh: Ngọc Tuân.

Nước lũ tràn về trong đêm ngập nhà dân. Ảnh: Ngọc Tuân.

Nước lũ dồn về nhanh, lại xảy ra trong đêm khuya khiến người dân không kịp di dời tài sản, nước tràn vào nhà gây ảnh hưởng một số gia đình sinh sống dọc quốc lộ 37. Nhiều diện tích ao nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các xã Tân Thịnh, Thượng Bằng La, Minh An bị thiệt hại, ước tính hàng trăm triệu đồng.

Hàng trăm ha lúa mùa đang chuẩn bị thu hoạch cùng hoa màu cũng bị nhấn chìm, thống kê chưa đầy đủ số thiệt hại trong đêm mưa ước khoảng vài tỷ đồng.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.