Ngày 1/8/2025 vừa qua, trận lũ quét kinh hoàng đã gây thiệt hại nặng nề cho xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên). Mưa lũ cuốn trôi nhà cửa, hoa màu, làm tê liệt giao thông, để lại cảnh hoang tàn ở nhiều bản làng. Toàn xã có 314 hộ phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, trong đó 37 hộ bị vùi lấp, mất trắng nhà cửa, tập trung tại các bản Háng Pu Xi, Trống Sư A. Nhiều công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và đường giao thông bị phá hỏng.
Anh Mùa A Khay, bản Háng Pu Xi chia sẻ: Nhà tôi nằm đúng đường đi của lũ nên bị vùi lấp hoàn toàn. Rất may cả gia đình 5 người đều an toàn, được bố trí nơi ở tạm và hỗ trợ vật dụng thiết yếu. Giờ chỉ mong sớm được dựng lại nhà để ổn định cuộc sống.

Xã Xa Dung bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa. Ảnh: Hoàng Châu.
Ngay sau thiên tai, công tác cứu hộ, cứu trợ được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Chính quyền xã phối hợp với các lực lượng vũ trang, đoàn thể, người dân tổ chức dựng nhà tạm, cấp phát nhu yếu phẩm, vật tư y tế và hỗ trợ nơi ở tạm cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Ông Sùng A Măng, Chủ tịch UBND xã Xa Dung cho biết: Các bản thiệt hại nặng đã được ưu tiên hỗ trợ về lương thực, chỗ ở, vật tư thiết yếu. Hệ thống thông tin liên lạc giữa xã với các bản được duy trì thường xuyên để cập nhật tình hình, có phương án hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là hệ thống giao thông vẫn đang bị chia cắt, việc di chuyển chủ yếu phải đi bộ.
Chính quyền xã đã huy động 8 máy múc của người dân và doanh nghiệp hoạt động hết công suất để thông đường. Hiện nay, giao thông tới 10/42 bản đã cơ bản được khơi thông. Tại các bản còn bị chia cắt, chính quyền huy động các lực lượng dân quân, quân đội, giáo viên và 100% người dân bản tham gia khơi thông đường nội bản, mở lối tạm để xe máy có thể di chuyển.

Lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục hậu quả sau thiên tai. Ảnh: Hoàng Châu.
Tại bản Từ Xa A, anh Chá A Nhìa cho biết: “Gia đình tôi bị thiệt hại nhẹ về nhà cửa, rau màu. Sau lũ, các tuyến đường nối trung tâm xã bị sạt lở, việc mua nhu yếu phẩm rất khó khăn. Sau 3 ngày, được bộ đội, giáo viên, dân quân hỗ trợ mở đường, xe máy đã có thể di chuyển đến trung tâm xã để nhận cứu trợ”.
Dù giao thông hiểm trở, đường sá lầy lội, các lực lượng vẫn kiên trì tiếp cận vùng lũ. Công an vượt núi tới những bản xa hỗ trợ nhân dân; nhiều nữ cán bộ, giáo viên, hội viên phụ nữ băng rừng mang vật liệu vào giúp dựng lại nhà cửa. Vật tư đã được tập kết đầy đủ, sẵn sàng cho quá trình khôi phục.
Bão lũ đã qua, nhưng thiệt hại để lại là vô cùng lớn. Song với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức đoàn thể và người dân, tin tưởng rằng người dân Xa Dung sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và phục hồi sản xuất trong thời gian tới.