| Hotline: 0983.970.780

Vụ 2 vợ chồng tử vong do lật thuyền: Tích cực tìm kiếm thi thể người vợ

Thứ Năm 09/01/2020 , 10:45 (GMT+7)

Sau 3 ngày mất tích, đến nay thi thể người vợ trong vụ lật thuyền trên sông Trà Lý (đoạn qua thành phố Thái Bình) vẫn chưa được tìm thấy.

Chiếc thuyền của vợ chồng anh Q. đã được trục vớt lên bờ.

Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực phối hợp với đội thợ lặn, một số ngư dân hành nghề lưới kéo để tìm kiếm thi thể người vợ.

Sáng ngày 9/1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Bá Lục, Chánh Văn phòng UBND huyện Vũ Thư chia sẻ, sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện cùng các phòng, ban của huyện đã về địa phương phối hợp với chính quyền địa phương lo hậu sự cho người chồng.

Đồng thời, phát động kêu gọi các đoàn thể ủng hộ gia đình nạn nhân, thăm hỏi, động viên gia đình. Được biết, tổng số tiền ủng hộ đã lên đến hơn 20 triệu đồng.

Được biết, vợ chồng anh Q. sinh được 3 người con (2 gái, 1 con trai). Cháu gái lớn học lớp 12; cháu trai học lớp 9, bị mắc bệnh thận hơn 10 năm nay thường xuyên đau ốm; còn cháu út đang học lớp 6. Anh chị phải phụng dưỡng người cha bị tai biến, mẹ già yếu, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, gia đình anh Q. thuộc hộ nghèo tại địa phương. Hàng đêm, anh chị để 3 con ở nhà để đi chài lưới dọc sông Trà Lý kiếm sống.

Như Báo NNVN đã đưa tin, vợ chồng anh Vũ Văn Q., chị Mai Thị L. (xã Phúc Thành, Vũ Thư) làm nghề chài lưới đêm trên sông Trà Lý. Vào khoảng 22h ngày 6/1, khi đến đoạn sông thuộc tổ 3, phường Tiền Phong, TP. Thái Bình chiếc thuyền của anh chị bất ngờ bị lật úp khiến 2 vợ chồng tử vong.

Đến 14h30 ngày 7/1, thi thể anh Q. và chiếc thuyền sắt làm phương tiện chài lưới đã được tìm thấy. Cơ quan chức năng đã tiến hành pháp y tử thi.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Song, nhiều ý kiến cho rằng, cũng không loại trừ nguyên nhân thuyền bị đắm chìm do tàu khác đâm vào?

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.