| Hotline: 0983.970.780

Vợ đảm đang, tốt tính nên bị anh chị em trục lợi

Thứ Ba 23/08/2022 , 15:16 (GMT+7)

Hai chị gái của vợ tôi thì trục lợi từ em út, vô tội vạ chị ạ. Biết là nghèo khó, nhưng do cái trình như thế nên hay xin.

Thưa chị kính mến!

Tôi viết lá thư trong tâm trạng buồn thế thái nhân tình chứ không có việc gì cụ thể của tôi cả. Về hưu, rảnh rỗi, lướt mạng, làm vườn, sửa chữa nhà cửa, đi với bạn bè. Và buồn chị ạ. Bên phía nhà tôi, chỉ có 2 anh em chúng tôi, tôi và một em trai nữa. Chúng tôi giống nhau như sinh đôi, ai cũng bảo thế, giống từ ngoại hình đến tính cách, đó là cái may của chúng tôi. Bố mẹ tôi mất sớm, lần lượt, bố thời chiến còn mẹ thì sau này, bệnh quái ác. Chúng tôi cùng nhau chăm sóc mẹ, không có gì phiền hà nhau.

Vợ tôi là người giỏi giang thơm thảo, việc ban thờ, việc họ, cô ấy hành xử không chê vào đâu được. Nhưng bên nhà cô ấy, tức bên nhà vợ tôi thì rất khác với nhà tôi chị ạ. Họ có đến 5 anh chị em, hai trai ba gái mà vợ tôi là con út. Anh cả của bên ấy rất kém cỏi, tiếng là ôm hương hỏa và mọi thứ nhưng lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, cọc cạch, luộm thuộm, nhếch nhác. Có lẽ do quê quá nghèo, đồng trũng, ruộng đất không là bao mà cả một làng người bỏ đi tứ tán, dân trí rất thấp. Đã vậy, hai chị gái của vợ tôi thì trục lợi từ em út, vô tội vạ chị ạ. Biết là nghèo khó, nhưng do cái trình như thế nên hay xin.

Hai bà chị đều là giáo viên cả đấy chứ phải thấp cổ bé họng gì đâu, đều là giáo viên tiểu học, người thì góa và người kia thì không lập gia đình. Đến lạ ở cái nếp, nhà cửa, khu phụ, sân vườn gì đều không ra nhà của cô giáo chi cả. Đứa em áp út, anh của vợ tôi thì đã đi Nam từ sớm. Anh ấy sống chết với nhà vợ trong ấy và luôn một câu “không quan tâm”. Là vì bên vợ anh ấy có cách sống không giống như chúng ta ở bắc, giữ khoảng cách, lịch sự, đủ ăn, gặp nhau hãn hữu mà vui là chính. Tôi thấy thế là văn minh. Trong ấy con gái cũng có thể ôm giỗ ôm bàn thờ cúng các thứ tùy nghi, không câu nệ. Với bà chị dâu cả và hai bà chị gái đối với vợ mình, tôi kết luận: người mình rất bạc chị ạ. Xin dễ, cho cũng không khó nhưng để họ cố gắng đừng xin nữa và biết tự trọng, biết hàm ơn, như là không thể. Tôi chán, có lúc tôi ghét nhưng vợ tôi khác tính với anh chị em mình, rất bao dung, rất thương người, cứ cho đi vô điều kiện chị ạ. Nhưng càng cho thì những người nhận càng lợi dụng.

Bạn thân mến!

Về việc nếp sống tôi cũng hay quan sát và cũng thấy không ít điều ngồ ngộ, thậm chí kỳ cục bạn ạ. Ở bắc, tôi thấy qua những vị con nuôi của mẹ chồng mà chúng tôi còn quan hệ mãi sau này. Những ông anh đó đến giỗ mẹ chồng ở nhà tôi là tôi đến khổ vì chuyện vệ sinh của chính các vị. Bao lần rồi, bao lâu rồi mà họ không văn mình lên tí nào. Ở Nam của tôi cũng vậy, có những gia đình khá giả hẳn hoi nhưng cái lavabo rửa mặt, cái chỗ tắm, cái chỗ để đi ngoài thì vẫn cứ là nhếch nhác cho dù đã làm men sứ, gạch ốp.

Tôi đơn cử với bạn để thấy nếp sống nó liên quan đến dân trí, đến văn hóa của cả một gia tộc, cả một làng, bạn ạ. Một chị chồng tôi là cô giáo cấp 2 hẳn hoi nhé, phòng tắm chị ấy cạnh giếng nước và không mắc bóng đèn. Hỏi sao vậy chị, thản nhiên trả lời “Không làm cửa, để đèn từ giếng nước hắt vào được rồi”. Một bà chị khác, cũng giáo viên ở ế như chị vợ của bạn, sân đầy cỏ, nhà đầy cứt gà, cả một xóm ấy không nhà nào khang trang. Một gã cháu họ là doanh nghiệp mua bán dê thịt, nhà rất nguy nga nhưng khu phụ như xưa, nghĩa là đi ra vườn, và dùng một mô đất. Ôi trời. Nếu nhà vợ thì bạn không thể làm gì hơn, vì ở Bắc có câu “Dâu là con rể là khách”.

Có lẽ bạn đã gặp may, hoặc là bạn rất mạnh, bạn đã đồng hóa vợ mình thành khác thường so với nhà cô ấy. Vợ chồng ngoài may rủi có nhau, sống là điều chỉnh và nó sẽ khuýp nếu yêu thương nhau, tận tình. Về sự bạc của người mình, tôi cũng nhận thấy cái tính hay bị đông bạn ạ, hay phổ biến. Có lẽ do xã hội ta quá loạn lạc, chiến tranh dài, con người cưu mang nhau quen rồi, gia tộc với nhau càng như vậy. Ai nghèo đương nhiên như cái túi, hứng và hứng. Ai giàu ai khá giả, cứ cái túi ấy mà cho các thứ. Quen, cho quen và nhận quen, thản nhiên luôn. Thản nhiên như là bạc bẽo, mà không ít người bạc bẽo thật. Quanh năm không một cú điện hỏi thăm trừ khi túng tiền cần xin hay cần vay mượn. Thôi bạn, vợ có đức, con cái không sức mà ăn. Quan niệm vậy đi cho nhẹ. 

Xem thêm
Đau dạ dày đừng bỏ qua những lời cảnh báo mơ hồ

Đau dạ dày thường có những triệu chứng khác nhau, nhưng nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến sự xuất hiện khối u ác tính kèm hạch di căn diện rộng.

Để hiểu một người thì cần những điều kiện cụ thể nào?

Để hiểu một người không phải xác định họ làm nghề gì, sống ở đâu, thành đạt xã hội ra sao, mà cần nhìn thấy cả tổn thương và mong muốn của họ.

Trẻ em nghỉ hè và những câu chuyện bi hài của người lớn

Trẻ em nghỉ hè không còn là sự mơ mộng ‘chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê’ như cách đây một thế kỷ, mà nảy sinh nhiều hệ lụy cho phụ huynh.

Người trẻ đột quỵ không còn là hiện tượng cá biệt

Người trẻ đột quỵ trở thành nỗi lo cho sức khỏe cộng đồng, khi một doanh nhân nổi tiếng lĩnh vực ẩm thực, vừa ra đi ở tuổi 34 vì tai biến mạch máu não.

Sốt xuất huyết trên nền đái tháo đường, bệnh nhân phải lọc máu liên tục

Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue trên nền đái tháo đường tuýp 2 rơi vào sốc, rối loạn đông máu, suy tuần hoàn và phải lọc máu cấp cứu để duy trì sự sống.

Tâm sen được dùng để trị bệnh mất ngủ như thế nào?

Tâm sen có thể xem như một loại thảo dược có công dụng hàng đầu trong việc điều trị bệnh mất ngủ, mà nguồn nguyên liệu rất dễ kiếm khắp ba miền.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất

Vợ đảm đang, tốt tính nên bị anh chị em trục lợi
Tâm sự Dạ Hương 3 năm trước