Về Tĩnh Gia tắm biển, xem ngư dân kéo rùng
Thứ Bảy 02/09/2023 , 08:14 (GMT+7)Khi bình minh lên cùng ánh mặt trời ló rạng, trên bãi biển, những ngư dân Tĩnh Gia kéo rùng bắt đầu công việc đầy khắc nghiệt của họ dưới nắng biển.

Nghề kéo rùng, một nghề đánh bắt hải sản truyền thống của người dân miền chân sóng, đã tồn tại từ lâu đời ở vùng biển Hải Hòa (Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Cuộc sống của ngư dân nơi đây trôi qua thầm lặng và không bao giờ ngừng chuyển động.

Đây không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là một phần tinh thần, một truyền thống quý báu được lưu giữ qua nhiều thế hệ của những người làm nghề chài lưới. Nghề kéo rùng được thực hiện gần bờ biển và đòi hỏi sự gắn bó mạnh mẽ của những người làm nghề với biển cả.

Đàn ông và phụ nữ lớn tuổi chủ yếu tham gia vào nghề này. Những người trẻ hơn đã dần bỏ nghề vì thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Thay vào đó, họ tìm kiếm cơ hội trên các tàu lớn đánh bắt hải sản ngoài khơi xa hơn. Ngư dân nơi đây bắt đầu công việc vào rạng sáng. Cùng với chiếc thuyền nhỏ, họ chạy xa khoảng 1 đến 2km để thả lưới.

Khoảng 4 giờ sáng, ngư dân chuẩn bị thu lưới đến. Một mẻ lưới đòi hỏi sự hợp tác của 10 đến 20 người, chia thành hai bên, kéo dần lưới vào như hình cánh cung. Ngư dân phải đi bộ khá xa ra phía ngoài bãi nước để kéo lưới vào. Đôi khi, ngư dân phải chịu nước ngập lên nửa thân mình.

Cuộc hành trình kéo rùng chủ yếu bằng sức người, những ngư dân phải kết hợp bàn tay kéo lưới và chân bước lùi. Mỗi bước đòi hỏi sự hợp sức của tất cả, và mất một thời gian dài để thu lưới hoàn tất. Quá trình này phải hoàn thành khi mặt trời mọc, nếu không, khó khăn sẽ tăng lên do nhiệt độ của ánh mặt trời.

Bà Lê Thị Thanh (69 tuổi) bắt đầu làm việc từ rất sớm vào lúc 3 giờ sáng. Trong một ngày làm việc, bà Thanh trung bình thu về khoảng 65.000 đồng. Bà cho biết “Những ngày trong tháng 7 và 8 thường biển động, cá tôm giá trị cao trở nên hiếm hơn, làm giảm khả năng đánh bắt thành công. Những lúc này, chúng tôi phải đối mặt với sự khó khăn khi các mẻ lưới thường là may rủi”.

Vào 6 giờ sáng, khi mặt trời mới bắt đầu lên cao, ngư dân đã kéo xong mẻ lưới. Tuy nhiên, không như dự đoán của mọi người, mẻ lưới này chỉ có ít ghẹ nhỏ, vài cân cá con và một số loài hải sản khác.

Ông Thậu (70 tuổi) nhìn mẻ cá trong lưới rồi lắc đầu. Ông kể: “Có những thời kỳ có thu nhập lên đến cả triệu đồng, nhưng cũng có những lúc chỉ thu được vài chục nghìn đồng mỗi ngày như hôm nay”.

Ông Thậu hiểu rằng công việc này đòi hỏi sức khỏe, đối mặt với nhiều khó khăn và nghề này kiếm không được nhiều tiền, nhưng ông vẫn tiếp tục làm nghề kéo rùng vì đã ngoài 70 tuổi và không còn có cơ hội làm việc khác. Ông phải kéo lưới để duy trì cuộc sống hàng ngày.

Dù gian khổ và đầy khó khăn, người làm nghề kéo rùng không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ nghề. Với họ, biển cả là sự sống, là niềm tự hào về truyền thống của gia đình.
tin liên quan

Những hình ảnh ấn tượng trong 'Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim'
Tối 10/8, 'Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim', tái hiện trang sử hào hùng và khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thu hút hàng vạn người tham dự tại SVĐ Mỹ Đình.

Tổ quốc trong tim: Bữa tiệc âm thanh, ánh sáng và lòng yêu nước
Những nghệ sỹ nổi tiếng, các tác phẩm đỉnh cao cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng đẳng cấp sẽ xuất hiện trong 'Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim' diễn ra tối 10/8.

68 quân nhân sẵn sàng tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ
Tối 9/8, 68 quân nhân đại diện cho Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ tập dượt lần cuối trước Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim.

Dàn xe đặc chủng chống đạn của Công an nhân dân tham gia tổng duyệt A80
Dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an nhân dân Việt Nam tham gia tổng duyệt diễu binh A80, thể hiện sức mạnh, khả năng sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long thăm hỏi người dân vùng lũ Sơn La
Sơn La Ngày 3/8, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã đến xã Chiềng Sơ (tỉnh Sơn La) để thăm hỏi, động viên người dân khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lũ.

Xã biên giới Mỹ Lý tan hoang sau lũ
Nghệ An Nhà cửa, trường học, ruộng vườn chìm trong bùn đất, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy là hình ảnh bao trùm hiện nay tại xã biên giới Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An.