| Hotline: 0983.970.780

TT-Huế chi trả 130 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng

Thứ Hai 10/06/2019 , 08:43 (GMT+7)

Chương trình tài trợ các dự án nhỏ, Quỹ Môi trường toàn cầu và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh TT-Huế tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và kiến nghị sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cho phát triển sinh kế cộng đồng”.

15-19-30_nh
Tỉnh TT-Huế đã chi trả hơn 130 tỷ đồng cho hơn 550 lượt chủ rừng.

Hội thảo nhằm tạo cơ hội chia sẻ, học hỏi những kinh nghiệm tốt của cộng đồng về sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho phát triển sinh kế bền vững để nhân rộng ra nhiều nơi, đồng thời có những kiến nghị từ cộng đồng đối với các cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước nhằm tạo cơ sở pháp lý, tháo gỡ khó khăn trở ngại và tạo điều kiện để cộng đồng sử dụng tiền DVMTR cho phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Ông Nguyễn Văn Phương Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế biết, từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn đã chi trả hơn 130 tỷ đồng cho hơn 550 lượt chủ rừng, trong đó có chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình chiếm gần 33 tỷ đồng với diện tích hơn 23.000ha.

Chi trả DVMTR là chính sách lớn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và là một trong 10 thành tựu nổi bật nhất của ngành NN-PTNT giai đoạn 2011 - 2015. Trong 7 năm (2012 - 2018), tổng số tiền chi trả cho hộ gia đình, nhóm hộ và cộng đồng dân cư trên 5.360 tỷ đồng, trong đó có trên 1.820 tỷ đồng cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư là chủ rừng; trên 3.340 tỷ đồng cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng. Bình quân mỗi năm chi trả 766 tỷ đồng cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.