| Hotline: 0983.970.780

TT - Huế: Thả động vật hoang dã quý hiếm về tự nhiên

Thứ Sáu 09/08/2019 , 15:14 (GMT+7)

Phần lớn trong số động vật hoang dã được thả về tự nhiên là những loài nằm trong diện nguy cấp, quý, hiếm, nhóm IB, IIB theo quy định phải được bảo vệ tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP.

Lực lượng chức năng đang tiến hành thả 4 cá thể Cầy vòi hương.

Ngày 8/8, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT - Huế cho biết, đơn vị này đã phối hợp với cơ quan chức năng thả hơn 10 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về với môi trường tự nhiên.

Theo đó, sau một thời gian ngắn cứu hộ ngắn, Chi cục Kiểm lâm TT - Huế đã tổ chức, phối hợp tổ chức thả vào môi trường sống tự nhiên 11 loài động vật hoang dã, gồm: 02 cá thể Bồ nông chân hồng (Pelecanus onocrotalus), 01 cá thể Culi nhỏ (Nycticebus pygmaeus), 04 cá thể Cầy vòi hương (Paradoxurus hermapphroditus), 01 cá thể Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), 02 cá thể Kỳ đà vân (Varanus nebulosus) và 01 cá thể Trĩ đỏ khoang cổ (Phasianus colchicus takatsukasae).

Đặc biệt, tái thả 2 cá thể Bồ nông chân hồng (Pelecanus onocrotalus), thuộc nhóm IB, một con được gắn chip điện tử dùng pin năng lượng mặt trời để giám sát quá trình di trú. Đây là các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nhóm IB, IIB theo quy định phải được bảo vệ tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Cùng với đó, Chi cục Kiểm lâm TT- Huế cũng đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã để nâng cao ý thức của người dân tham gia bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm này.

Cá thể Bồ nông chân hồng sau khi được tái thả.
Thả về rừng cá thể Trĩ đỏ khoang cổ quý hiếm.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.