| Hotline: 0983.970.780

Trưởng thôn đi hỗ trợ dân bị đất đá vùi lấp, mất tích

Thứ Hai 09/09/2024 , 11:25 (GMT+7)

Ông Lý A Giấy, Trưởng thôn Trung Hồ, xã Trung Lèng Hồ (huyện Bát Xát, Lào Cai) trong lúc hỗ trợ nhân dân di chuyển khỏi điểm sạt lở, đã bị lấp trôi, mất tích.

Các địa phương của huyện Bát Xát (Lào Cai) bị ngập do mưa lớn. Ảnh: H.Đ.

Các địa phương của huyện Bát Xát (Lào Cai) bị ngập do mưa lớn. Ảnh: H.Đ.

Ông Má A Chúng, Chủ tịch UBND xã Trung Lèng Hồ (huyện Bát Xát, Lào Cai) thông tin, khoảng 7h sáng 9/9, Trưởng thôn Trung Hồ Lý A Giấy đi hỗ trợ người dân di dời tài sản khỏi nơi sạt lở không may gặp nạn, bị đất đá vùi lấp, mất tích. Hiện trời mưa rất to và tiếp tục sạt lở nên lực lượng chức năng chưa tiếp cận được hiện trường. Các thôn trên địa bàn xã gần như đã bị cô lập do mưa lớn và sạt lở, giao thông chia cắt.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù (huyện Bát Xát, Lào Cai) có 4 hộ bị sạt lở, trong đó có 7 nhân khẩu hiện đang mất tích.

Xã Quang Kim (huyện Bát Xát, Lào Cai) giao thông chia cắt, nước rút chậm. Ảnh: H.Đ.

Xã Quang Kim (huyện Bát Xát, Lào Cai) giao thông chia cắt, nước rút chậm. Ảnh: H.Đ.

Hiện nay, sông Hồng chảy qua địa phận huyện Bát Xát nước dâng cao. Hồ chứa thủy điện tại các xã Mường Hum, Nậm Pung, Trung Lèng Hồ, Bản Vược, Bản Xèo dâng cao. Đặc biệt, hồ chứa thủy điện Láo Vàng nước đã tràn qua đập. Các đơn vị thủy điện vận hành hồ chứa đang thực hiện xả qua cửa xả và mặt tràn...

Cụ thể, hồ chứa thủy điện Nậm Pung nước qua mặt tràn 289,53m3/s; thủy điện Mường Hum nước qua mặt tràn 580,3m3/s; thủy điện Ngòi Phát nước qua mặt tràn 550m3/s; thủy điện Tà Lơi 2 nước qua mặt tràn 410m3/s…

Tại xã Quang Kim (huyện Bát Xát, Lào Cai), khoảng 66 hộ tại các thôn Làng Quang, An Thành, Đồng Quang, An Quang, Làng San nước dâng gây ngập úng nhà ở. Hiện nước đang rút, tuy nhiên rất chậm. Tổng số hoa màu bị ngập úng của huyện Bát Xát lên tới 74 ha...

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.