| Hotline: 0983.970.780

Trẻ chết đuối cũng “vu” bị bắt cóc

Thứ Năm 30/07/2009 , 09:41 (GMT+7)

Những tin đồn nhảm nhí chuyện trẻ em bị bắt cóc mổ lấy nội tạng bùng lên nhanh chóng sau khi một cháu bé tại xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) bị... chết đuối.

Anh Phạm Văn Hùng – bác ruột cháu Phạm Đức Cường: “Lúc phát hiện thi thể cháu Cường tại khu vực ao sâu thuộc đồng Tân Bồi (thôn Vạn III, xã Vạn Phúc) này, thi thể cháu không có dấu vết nào, hoàn toàn không có dấu hiệu của một vụ bắt cóc như lời đồn đại”

Như NNVN hôm qua đã phản ánh về tình trạng rộ lên tin đồn bắt cóc trẻ tại Hà Nội. Được biết, những tin đồn nhảm nhí này bùng lên nhanh chóng sau khi một cháu bé tại xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) bị chết đuối và được người dân khắp huyện Thanh Trì, Thường Tín... đồn là bị bọn bắt cóc giết để mổ lấy nội tạng!? Chiều qua, PV NNVN đã về gia đình nạn nhân để xác minh sự thật.

Nhìn hai bên con đường về xã Vạn Phúc chằng chịt ao chuôm, tôi không khỏi lo lắng khi nhìn thấy nhiều đứa trẻ vô tư nghịch nước. Cũng vì những “cái bẫy” này, ngày 18/7, cháu Phạm Đức Cường (7 tuổi) con anh Phạm Văn Hùng, thôn Vạn II (xã Vạn Phúc) đã bị chết đuối vì lần mò đi tắm ao một mình. Tuy nhiên, những người "độc miệng" đã phịa ra cháu bị bọn bắt cóc giết rồi mổ bụng lấy nội tạng.

Nghe tôi hỏi thăm đường tới nhà cháu bé mới bị chết đuối, những người đầu thôn Vạn II ngờ vực kể lại: “Tối đó chúng tôi cũng không trực tiếp ra khu bãi vắng thôn Vạn II xem hiện trường nên chẳng biết rõ là bị bắt cóc hay là chết đuối. Chỉ nghe công an xã lên loa báo tìm trẻ lạc. Rồi sau đó mấy người đồn “kín” là lúc tìm thấy thi thể cháu Cường dưới ao ngoài đồng Tân Bồi thì đã thấy bị mổ bụng”.

Thắp nén hương cho cháu Cường, anh Phạm Văn Hùng – bố cháu Cường buồn bã: “Số tôi hiếm muộn, mãi mới sinh được hai đứa con, cháu Cường là con trai đầu. Tội cho nó, mới đi học hè chuẩn bị lên lớp 2 được 2 ngày thì qua đời. Cũng tại lỗi của người lớn lơ đễnh chủ quan cả”.

Chị Mấy – mẹ cháu Cường sụt sùi kể lại: “Khoảng 2h chiều ngày 18/7 trời nắng gắt. Hai vợ chồng tôi đưa cháu Cường sang bà ngoại ăn giỗ về đến nhà thì cháu bảo là nóng quá muốn đi tắm. Tới khoảng 3h chiều thì nghe cháu Phạm Tuấn Anh, con anh Phạm Văn Thêm (thôn Vạn III) là bạn học cùng lớp với cháu Cường gọi điện rủ cháu Cường nhà tôi sang trang trại nhà cháu Tuấn Anh ở cánh đồng Tân Bồi (cạnh bờ sông Hồng, thuộc thôn Vạn III) chơi. Bố mẹ cháu Tuấn Anh người đi lái công nông, người đi chạy chợ suốt nên cháu ấy bảo ở nhà một mình buồn, nên rủ cháu Cường sang chơi cho vui”.

Theo lời anh Hùng kể thì tới khoảng 4h chiều, cháu Cường đạp xe sang trang trại nhà cháu Tuấn Anh chơi. Tới 6h chiều chuẩn bị ăn cơm vẫn chưa thấy cháu Cường về nên anh Hùng gọi điện sang cho anh Thêm (bố cháu Tuấn Anh) hỏi thăm thì được biết cháu Cường đã về từ khoảng 5h. Hoảng hốt, cả nhà anh Hùng – chị Mấy gọi thêm người bủa đi tìm khắp nơi. Tới hơn 7h tối vẫn chưa tìm được cháu Cường, anh Hùng phải lên Công an xã nhờ lên loa thông báo tìm trẻ lạc. Vì khu vực xã Vạn Phúc trống trải nên hôm đó không những người dân 3 thôn Vạn I II, III đều nghe thấy mà các xã lân cận cũng biết. Vì vậy tin cháu Cường bị mất tích mới nhanh chóng loan đi.

Theo Công an xã Vạn Phúc thì trước đó vài ngày, người dân trong xã đã có tin đồn tại khu Đồng Chì (xã Tứ Hiệp, Thanh Trì) có 2 bé gái vừa “suýt bị bắt cóc lấy nội tạng”!? Vì vậy trong đêm 18/7, khi loa truyền thanh báo tìm trẻ lạc thì tin đồn cháu Cường bị bắt cóc và mất tích đã loan đi khắp huyện Thanh Trì, Thường Tín... nhanh như một tia chớp.

Cách thời điểm cháu Phạm Đức Cường bị chết đuối vài ngày, tại xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) rộ lên tin đồn 2 cháu gái “suýt” bị một gã đàn ông bắt cóc ra nghĩa địa mổ lấy nội tạng. Tuy nhiên sau khi xác minh điều tra, Công an huyện Thanh Trì xác nhận không hề có sự việc như đồn thổi. Người đàn ông bị nghi là “bắt cóc trẻ con” được xác định là một người có bệnh hoạn về sinh lý, hay trêu đùa em gái.

Trở lại với việc đi tìm cháu Cường, anh Phạm Văn Dũng – bác ruột của cháu Cường trực tiếp tìm kiếm cho biết tới mãi gần 9h đêm hôm đó, người nhà mới tìm thấy quần áo, dép cùng chiếc xe đạp của cháu dựng ở bụi tre sát mép một vũng ao sâu hoắm tại khu bãi ven sông thuộc cánh đồng Tân Bồi, cách trang trại nhà anh Thêm khoảng 100m về phía bờ sông Hồng. Thi thể cháu Cường được tìm thấy cách bờ ao này khoảng 2m.

Theo những người dân địa phương thì ao này khá sâu do máy múc đất để lại, cách bờ một sải tay đã sâu tới 2m. “Khi Công an về kiểm đưa thi thể cháu lên để kiểm tra thì cháu không mặc quần áo. Cơ thể nguyên vẹn, không hề có bất kỳ vết trầy xước hay vết mổ nào như lời đồn đại của nhiều người là cháu đã bị mổ bụng” – anh Dũng xác nhận.

 Ông Hoàng Văn Tuất – Phó CA xã Vạn Phúc cho biết ngay sau khi tìm thấy thi thể cháu Cường, Công an xã đã niêm phong hiện trường. Đồng thời báo cáo ngay với Cảnh sát huyện Thanh Trì khu vực Đông Mỹ cùng Pháp y về kiểm tra hiện trường và khám nghiệm tử thi. Qua xác minh, cơ quan Công an xác nhận cháu Cường bị chết đuối. Công an cũng đã tiến hành lập biên bản vụ việc, đích thân gia đình cháu Cường ký xác nhận cháu bị chết đuối.

Xem thêm

Bình luận mới nhất