| Hotline: 0983.970.780

Trao tặng thiết bị học tập chương trình ‘Thêm con chữ, bớt đói nghèo’

Thứ Sáu 28/10/2022 , 10:31 (GMT+7)

Cần Thơ Ngày 27/10, tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, Agribank Chi nhánh Cần Thơ II phối hợp với Sở GD-ĐT thành phố đã trao tặng thiết bị học tập “Thêm con chữ, bớt đói nghèo”.

Ngân hàng Agribank Chi nhánh Cần Thơ II đã trao tặng 9 bộ máy vi tính, 9 bộ bàn ghế và 1 bộ máy chiếu với tổng giá trị khoảng 150 triệu đồng cho Trường THCS và THPT Thới Thạnh, huyện Thới Lai. Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình trao tặng tủ sách, thiết bị học tập với chủ đề “Thêm con chữ, bớt đói nghèo” của ngân hàng Agribank.

Ông Trương Hoàng Hải, Giám đốc Agribank Chi nhánh Cần Thơ II trao tặng thiết bị học tập cho Trường THCS và THPT Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Ảnh: Minh Khương.

Ông Trương Hoàng Hải, Giám đốc Agribank Chi nhánh Cần Thơ II trao tặng thiết bị học tập cho Trường THCS và THPT Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Ảnh: Minh Khương.

Ông Trương Hoàng Hải, Giám đốc ngân hàng Agribank Chi nhánh Cần Thơ II bày tỏ, những thiết bị này sẽ góp phần tăng cường trang thiết bị cũng như đưa công nghệ 4.0 vào phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên và tạo điều kiện cho học sinh tự đọc, tra cứu tài liệu online. Thời gian tới, ngân hàng Agribank Chi nhánh Cần Thơ II sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục... trên địa bàn huyện Thới Lai nói riêng và TP Cần Thơ nói chung.

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ đánh giá, chương trình “Thêm con chữ, bớt đói nghèo” đã kịp thời hỗ trợ về thiết bị học tập cho trường THCS và THPT Thới Thạnh trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy cho trường nói riêng và nâng cao chất lượng ngành giáo dục TP Cần Thơ nói chung.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.