| Hotline: 0983.970.780

Trạm thu phí BOT Lào Cai - Sa Pa tạm dừng hoạt động vì sạt lở

Thứ Ba 01/10/2024 , 12:06 (GMT+7)

Sạt lở xảy ra gần khu vực trạm thu phí BOT Lào Cai - Sa Pa vào sáng nay khiến việc thu phí phải tạm dừng để rà soát cung sạt trượt.

Sạt lở gần khu vực trạm thu phí BOT Lào Cai - Sa Pa xảy ra sáng 1/10/2024. Ảnh cắt clip.

Sạt lở gần khu vực trạm thu phí BOT Lào Cai - Sa Pa xảy ra sáng 1/10/2024. Ảnh cắt clip.

Trưa 1/10, ông Nguyễn Quốc Thịnh, Chủ tịch UBND xã Trung Chải (Sa Pa, Lào Cai) xác nhận việc sạt lở gần khu vực trạm thu phí BOT Lào Cai - Sa Pa. Đây là đoạn đường mới được xây dựng, giúp giảm thời gian di chuyển từ thành phố Lào Cai đến Sa Pa mà không phải qua khúc cua 3 tầng hết sức nguy hiểm.

Theo ông Nguyễn Quốc Thịnh, gần khu vực trạm thu phí BOT Lào Cai - Sa Pa hiện đã bị sạt một phần và có nguy cơ sạt tiếp vì vậy chính quyền địa phương đã liên hệ với lãnh đạo trạm thu phí, yêu cầu di chuyển toàn bộ nhân viên ra khỏi trạm để đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo Ban quản lý dự án BOT Lào Cai - Sa Pa xác nhận việc sạt lở nói trên và cho biết, vách bê tông đã mất chân và đã sạt lở một phần. Điểm sạt không ảnh hưởng tới đoạn đường lưu thông qua đây tuy nhiên vì lý do an toàn đã cho trạm thu phí tạm dừng hoạt động. Cán bộ bảo trì sẽ kiểm tra cung sạt lở trước khi cho lưu thông trở lại...

Hiện nay, tại Sa Pa và cũng như những huyện của tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra sạt lở rất cao. Xã Trung Chải (Sa Pa) đã di chuyển 558 nhân khẩu đi trú tránh tại nhà người thân và nhà văn hóa để đảm bảo an toàn. Trên địa bàn xã này còn 4 thôn bị chia cắt giao thông gồm: Móng Sến 1, Móng Sến 2, Vù Lùng Sung, Pờ Sì Ngài. Theo Chủ tịch UBND xã Trung Chải, một số hộ sinh sống dọc quốc lộ 4D không bị ảnh hưởng nhiều.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.