| Hotline: 0983.970.780

Tổ công tác Bộ GD-ĐT đã đến Sơn La, rất có thể sau cuộc họp sẽ chấm thi lại

Thứ Năm 19/07/2018 , 16:42 (GMT+7)

 Khoảng 15h ngày 19/7, tổ công tác của Bộ GD-ĐT đã tới và làm việc với tỉnh Sơn La tại trụ sở Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La.

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã đến Sơn La

 Dẫn đầu đoàn công tác là ông Mai Văn Trinh, cục trưởng Cục khảo thì và kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT). Cách đó vài tiếng, rất đông phóng viên của nhiều cơ quan báo chí TW, địa phương đã có mặt để ghi nhận buổi làm việc.

Tuy nhiên, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La thông báo, báo chí không được dự cuộc họp này – theo ý kiến chỉ đạo của tổ công tác Bộ GD-ĐT. Lúc 15h30, một lãnh đạo Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La đã mời toàn bộ các phóng viên xuống tầng 1. Cuộc họp vẫn đang diễn ra tại phòng họp số 1, tầng 2. Vị này cho biết, có thể sau buổi làm việc, công tác chấm thi lại sẽ được tiến hành ngay. Và sau khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ tổ chức họp báo để cung cấp thông tin chính thức tới báo chí.

Phóng viên các cơ quan báo chí “vật vờ” tại Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La

Theo ghi nhận, rất nhiều thầy, cô giáo tại các trường trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có mặt tại trụ sở Sở GD-ĐT từ đầu giờ chiều, có thể phục vụ công tác chấm thi lại.

Như NNVN đã đưa tin, ngày 18/7, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định thành lập tổ công tác xác minh dấu hiệu bất thường về điểm thi tại các tỉnh Lạng Sơn và Sơn La. Cùng ngày, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La đã tổ chức họp báo nhanh cung cấp thông tin liên quan. “Mọi khâu tổ chức thi đến niêm phong bài thi, chấm thi đều được thực hiện rất chặt chẽ”, ông Phạm Đăng Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La khẳng định.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.