| Hotline: 0983.970.780

Tổ chức 'Tết sum vầy' cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Chủ Nhật 28/01/2018 , 17:59 (GMT+7)

Sáng 28/1, tại Cty khoáng sản nhựa An Phát nằm trong KCN phía Nam, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái tổ chức “Tết sum vầy” cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng trao tiền hỗ trợ cho con em công nhân nghèo tỉnh Yên Bái

 Tới dự có bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và 130 công nhân lao động, đoàn viên Công đoàn trong KCN, TP.Yên Bái, huyện Yên Bình tới dự.

Ông Vương Văn Bằng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái cho biết: Năm 2017 thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, LĐLĐ đã ký thỏa thuận với 7 Cty, DN. Bước đầu hàng ngàn đoàn viên công đoàn đã được hưởng lợi từ các thỏa thuận này: Mua hàng miễn phí, mua xe máy trả góp, kiểm tra sức khỏe, sửa chữa miễn phí gần 3.000 xe máy… Năm 2017 đã tổ chức “Tết sum vầy” cho 1.400 công nhân, tặng quà, tặng vé tầu xe, hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn”, trợ cấp khó khăn đột xuất 10.652 đoàn viên công đoàn và người lao động với tổng số tiền là 5,5 tỷ đồng; hỗ trợ làm 16 ngôi nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền 440 triệu.

Ông Đỗ Đức Duy tặng quà cho công nhân

Với phương châm không để đoàn viên và người lao động nào không có Tết, LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã trích “Quỹ tấm lòng vàng” trao tặng 1.000 suất quà hỗ trợ đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Mậu Tuất, trị giá trên 500 triệu đồng.

Nhân dịp này Quỹ Bảo trợ trẻ em (Tổng LĐLĐ Việt Nam) tặng 40 suất quà cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất trị giá 500.000đ, LĐLĐ Yên Bái hỗ trợ làm 4 ngôi nhà cho công nhân, mỗi suất hỗ trợ 30 triệu đồng, Cty An Phát tặng 60 triệu, Bưu điện tỉnh Yên Bái 140 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000đ. 

Ông Vương Văn Bằng trao quà cho công nhân

 

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.