Báo Tài nguyên và Môi trường - cơ quan ngôn luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chính thức ra mắt bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/2005). Kể từ đây, ngành Tài nguyên và Môi trường có tiếng nói riêng của mình, sau hơn hai năm thành lập (2002).
Để xây dựng Đề án thành lập Báo Tài nguyên và Môi trường, tôi được tiếp nhận về Bộ TN&MT biên chế vào Văn phòng Bộ. Chúng tôi có hơn một tháng để xây dựng đề án, trình phê duyệt và làm các thủ tục xin cấp phép hoạt động báo chí. Lấy tên báo ra sao, măng séc thế nào là vấn đề trăn trở mãi. Cuối cùng, chúng tôi quyết định lấy tên Báo Tài nguyên và Môi trường là thể hiện đầy đủ các lĩnh vực do Bộ quản lý.

TS. Phạm Thị Mỵ, nguyên Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Tài nguyên và Môi trường.
Trước khi có giấy phép, chúng tôi bắt tay vào làm “Số báo số 0 thử nghiệm” để xin ý kiến lãnh đạo Bộ và các đơn vị. Hoàn cảnh lúc ấy thật sự là quân số “không”, trụ sở “không”, kinh phí cũng “không” nhưng không thiếu quyết tâm và nhiệt huyết.
Tôi mời một số nhà báo là anh chị em bạn bè đang công tác ở các báo tham gia xây dựng nội dung, thiết kế cây thư mục, viết bài, đặt bài cho số thử nghiệm để trình lãnh đạo Bộ và các đơn vị trong Bộ cho ý kiến. Anh em, bạn bè đều hào hứng, chọn lọc những nội dung hay, vấn đề mới đề xuất cho số báo này, như một lời chúc cho tờ báo “thuận buồm xuôi gió”. Số thử nghiệm được lãnh đạo Bộ đón nhận, góp ý để chúng tôi hoàn chỉnh format báo, sẵn sàng “lên hình lên dáng” cho tờ Báo Tài nguyên và Môi trường.
Trong lúc chờ giấy phép, Bộ bố trí cho chúng tôi một phòng ở ngõ 79 Nguyễn Chí Thanh. Tôi cho sửa ngăn ra làm hai để có phòng cho phóng viên và hành chính - trị sự làm việc và cũng để có tòa soạn cho tươm tất khi ra mắt. Anh chị em được tôi mời cộng tác cũng xúm tay vào làm việc, vừa sắp xếp cơ sở vật chất, vừa lo bài vở cho số ra mắt. Chúng tôi bắt đầu tuyển những nhân sự hành chính và phóng viên đầu tiên. Tổng tòa soạn đầu tiên không quá 15 người.
Khi có giấy phép, chúng tôi tập trung xây dựng nội dung cho số ra mắt cũng là số Xuân năm 2005. Lúc đó với khí thế “thần tốc”, anh chị em được mời tham gia cộng tác không quản ngày đêm tập trung cho số báo đầu tiên. Mỗi người một việc, tập trung vào phỏng vấn, viết bài, chụp ảnh, đặt bài để hoàn chỉnh số đặc biệt - số báo đầu tiên - số Xuân Ất Dậu chào mừng 75 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chuẩn bị số đầu tiên trong điều kiện máy móc thiết bị thiếu thốn, họa sĩ phải đi thuê làm ngoài giờ nên tất cả dường như tòa soạn hoạt động ban đêm. Hàng đêm, có khi một, hai giờ sáng, tôi và anh em trong Ban thư ký mới ra về.
Còn nhớ đêm cuối cùng chuẩn bị đưa file đi nhà in, khoảng hơn 1 giờ đêm, Bộ trưởng Mai Ái Trực gọi điện để sửa một vài chỗ trong bài chào mừng. Chúng tôi báo cáo “tòa soạn vẫn đỏ đèn, Bộ trưởng cứ sửa ạ”. Ông rất xúc động trước tinh thần làm việc của cả tòa soạn. Ngày hôm sau, trong cuộc giao ban Bộ, Bộ trưởng Mai Ái Trực đã kể lại câu chuyện đó và biểu dương tinh thần làm việc của cán bộ, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường. Chúng tôi rất xúc động vì những cố gắng của mình đã được lãnh đạo Bộ ghi nhận và động viên kịp thời. Đó thực sự là những ngày không thể quên trong cuộc đời làm báo của tôi và của nhiều phóng viên trong tòa soạn.
Sự đam mê, nhiệt huyết với nghề chính là động lực để chúng tôi làm nên số báo TN&MT đầu tiên đẹp về hình thức, phong phú về nội dung và kịp thời tham gia Hội báo Xuân năm đó. Gian trưng bày báo đoạt giải C, bìa báo đoạt giải B là phần thưởng dành cho tập thể báo TN&MT với số lượng cán bộ, phóng viên rất khiêm tốn.
Vì là tờ báo ra đời gần như muộn nhất trong làng báo cách mạng Việt Nam, nên chúng tôi chọn phương châm “đi tắt đón đầu” để tạo dấu ấn. Khi đó, Báo Tài nguyên và Môi trường tập trung vào tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường - một nội dung còn mới mẻ mà người dân còn thiếu kiến thức dẫn đến nhiều tranh chấp đất đai, môi trường bước vào giai đoạn báo động trong thời gian phát triển nóng về kinh tế - xã hội.

Bài viết của TS. Phạm Mỵ, nguyên Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường, trên số Báo Nông nghiệp và Môi trường số ra đầu tiên.
Đúng thời điểm tờ báo vừa ra đời, Bộ trưởng Mai Ái Trực đã chỉ đạo và cho thành lập các đoàn công tác kiểm tra tình hình thực thi pháp luật đất đai trên cả nước. Báo Tài nguyên và Môi trường là một thành phần đoàn kiểm tra. Khi đó, tất cả phóng viên đều được phân công đi khắp các tỉnh thành. Thông tin liên tục chuyển về tòa soạn. Câu chuyện của những người nông dân bám đất, câu chuyện pháp lý đất đai lần đầu tiên được giãi bày với lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Những chuyến đi ấy mang đến cho tờ báo ngồn ngộn thông tin và sức sống. Báo Tài nguyên và Môi trường trở thành nguồn tin về đất đai cho các báo dẫn nguồn, đặt tin, bài.
Lứa phóng viên đầu tiên của tờ báo chúng tôi có những kiến thức, trải nghiệm và thực sự trưởng thành và nắm vững một lĩnh vực nóng bỏng và nhạy cảm để khi thông tin là chính xác và đầy đủ.
Ngay từ số đầu, chúng tôi đã chú trọng xây dựng những chuyên mục để tạo ra bản sắc riêng của tờ báo. Những chuyên mục: Vấn đề hôm nay; Tài nguyên và Môi trường qua công luận; Môi trường trong mắt ai; Tài nguyên và Môi trường toàn cầu... Để chuyên mục hay và duy trì đều đặn, chúng tôi đã mời các nhà báo có tên tuổi giữ chuyên mục đó. Thật sự các chuyên mục của Tài nguyên và Môi trường được bạn đọc đánh giá cao và được giới chuyên môn tìm đọc.
Cho đến bây giờ những người làm Báo Tài nguyên và Môi trường vẫn luôn nhắc nhớ về những ngày đầu làm Báo Tài nguyên và Môi trường - những ngày vất vả nhưng rất vui.
Gần nửa thế kỷ làm báo, tôi đã qua nhiều cơ quan và ở nhiều cương vị khác nhau nhưng với tôi, Tài nguyên và Môi trường là tờ báo tôi đã dành nhiều tâm huyết để làm nên thương hiệu “Tài nguyên và Môi trường”.
Từ khi đến với ngành TN&MT và là Tổng Biên tập đầu tiên của tờ báo, sau hơn 8 năm gắn bó, tôi đã cùng cán bộ, phóng viên xây dựng một tập thể đoàn kết, đồng lòng; một chi bộ vững mạnh; một tờ báo chuyên ngành về Tài nguyên và Môi trường có vị thế và uy tín. Chúng tôi đã đặt nền móng xây dựng tập đoàn báo chí cho ngành TN&MT đa phương tiện gồm báo viết, báo điện tử, phát thanh, truyền hình để phát triển đến ngày nay với một cơ sở vật chất khang trang là tòa nhà 9 tầng trên đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Phần thưởng xứng đáng dành cho Báo là Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của ngành TN&MT, nhiều Bằng khen của Bộ TN&MT và nhiều Bằng khen khác.
Vậy là tròn 20 năm xây dựng và phát triển Báo Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay, trước yêu cầu và tình hình mới, báo hợp nhất với Báo Nông nghiệp Việt Nam mang tên mới Nông nghiệp và Môi trường. Tôi tin rằng chắc chắn với măng séc mới Nông nghiệp và Môi trường, báo sẽ gặt hái nhiều thành công trên chặng đường tiếp tới.