



Thư ngỏ của Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Ngọc Thạch
Giai phẩm đặc biệt ra đời vào thời điểm đầy ý nghĩa: đánh dấu sự ra mắt của Báo Nông nghiệp và Môi trường - Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Tuy mang tên mới song Nông nghiệp và Môi trường là sự kế thừa hai cơ quan báo chí có bề dày truyền thống - Báo Nông nghiệp Việt Nam (tiền thân là Báo Tấc Đất, thành lập năm 1945) và Báo Tài nguyên và Môi trường (thành lập năm 2005). Sự kết hợp này đem lại cho chúng tôi nền tảng vững chắc về kinh nghiệm, đội ngũ và khát vọng vươn xa trong giai đoạn phát triển mới.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Báo đã nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giúp nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động. Chúng tôi hiểu rõ vai trò to lớn khi đảm trách truyền thông cho một ngành quản lý nhiều lĩnh vực thiết yếu: từ nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp đến tài nguyên, môi trường, khí hậu…
Trong kỷ nguyên số, khi báo in dần thu hẹp, tờ báo càng phải đổi mới mạnh mẽ: nâng cao chất lượng nội dung, hình thức thể hiện và mở rộng nền tảng số. Mỗi ấn phẩm báo in vẫn là sản phẩm trí tuệ chọn lọc, phản ánh đời sống chân thực, mang giá trị nhân văn sâu sắc.
Cùng với đó, báo điện tử nongnghiepmoitruong.vn sẽ phát triển theo hướng hiện đại, tích hợp đa nền tảng: truyền hình, phát thanh, chuyên trang tiếng Anh và mạng xã hội. Mục tiêu là truyền tải nhanh chóng, sinh động chính sách của Đảng, Nhà nước, kết nối quản lý nhà nước với đời sống nhân dân, khoa học với sản xuất, vùng miền với nhau và Việt Nam với thế giới.
Kính thưa bạn đọc và bạn viết!
Tên gọi Nông nghiệp và Môi trường đã thể hiện hai trụ cột nội dung cốt lõi mà báo hướng tới. Trong xu thế toàn cầu “xanh hóa” từ sản xuất đến tiêu dùng, báo chí ngành càng phải tiên phong trong việc nâng cao nhận thức, truyền cảm hứng và lan tỏa hành động tích cực.
Chúng tôi mong rằng, qua từng trang báo, bạn đọc sẽ cảm nhận được sự chuyển động của đất nước: từ cánh đồng, rừng núi đến nguồn nước, khí hậu và môi sinh. Báo sẽ là nơi nhận diện vấn đề, phân tích hiện tượng, gợi mở giải pháp - tất cả đều đặt trên nền tảng nhân văn và tính thực tiễn.
Chúng tôi tự hào với lực lượng phóng viên trẻ trung, năng động, thừa hưởng từ hai tờ báo tiền nhiệm. Tuy nhiên, khi phạm vi tác nghiệp mở rộng, mỗi người làm báo càng cần đào sâu, phản ánh toàn diện và đặt ra những câu hỏi đúng - để đồng hành cùng xã hội trong việc tìm ra giải pháp đúng. Đó là lý do chúng tôi không ngừng rèn luyện kỹ năng, nâng cao tri thức, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và luôn đặt lợi ích chung lên hàng đầu.
Chúng tôi tin rằng, con người là tài nguyên quý nhất, và tình người là môi trường đẹp nhất.
Mỗi bài viết, mỗi chương trình của Báo luôn hướng đến sự tử tế, hợp tác và khát vọng đổi thay. Dù viết về công trình, mô hình hay con người - điều được tôn vinh vẫn luôn là giá trị nhân văn.
Một hành trình mới mở ra - không chỉ bằng niềm tin mà còn bằng lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm. Trong hành trình ấy, từng đóng góp của bạn đọc, bạn viết - dù nhỏ - đều là viên gạch quý, xây nền cho một cơ quan báo chí trung thực, hiện đại và phụng sự.
Chúng tôi vinh dự được đồng hành cùng mồ hôi người nông dân, ước mơ của doanh nhân, sáng kiến vì môi trường và nỗ lực gìn giữ tài nguyên cho thế hệ mai sau.
Báo Nông nghiệp và Môi trường nguyện là một nốt nhạc âm thầm nhưng đầy nội lực trong bản hùng ca phát triển của đất nước Việt Nam.
Nhân dịp này, chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên của hai tờ báo tiền nhiệm - những người đã tạo dựng nền móng vững vàng.
Xin cảm ơn lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường qua các thời kỳ đã luôn chỉ đạo, hỗ trợ, động viên và đồng hành cùng Báo Nông nghiệp và Môi trường.
Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, tổ chức quốc tế và bạn đọc gần xa đã tin tưởng, cộng tác và tiếp sức cho sự phát triển của báo.
Trong chặng đường sắp tới, rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành quý báu ấy - nguồn động lực lớn lao để chúng tôi tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và lan tỏa những giá trị nhân văn, vì một nền nông nghiệp xanh, một môi trường bền vững cho tương lai.
Thân ái,
NGUYỄN NGỌC THẠCH
Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường