| Hotline: 0983.970.780

Thuyền trưởng người Bungary tử vong trên tàu không liên quan đến Covid-19

Thứ Tư 08/04/2020 , 18:01 (GMT+7)

Thuyền trưởng người Bungary tử vong trên tàu Ro-Ro chở 2.000 ô tô từ Thái Lan sang Hải Phòng cùng toàn bộ thủy thủ đoàn có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Tàu Ro-Ro Tianjin Highway có quốc tịch Panama, sau khi rời Hải Phòng sẽ tiếp tục cập bến tại Hồng Kông. Ảnh: MK.

Tàu Ro-Ro Tianjin Highway có quốc tịch Panama, sau khi rời Hải Phòng sẽ tiếp tục cập bến tại Hồng Kông. Ảnh: MK.

Chiều 8/4, ông Nguyễn Anh Vũ – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cho biết, kết quả kiểm dịch cho thấy cái chết của thuyền trưởng tàu Ro-Ro Tianjin Highway chở 2.000 ô tô từ Thái Lan đến Hải Phòng không liên quan đến Covid-19.

Đồng thời kết quả xét nghiệm 23 thuyền viên còn lại trên tàu đều âm tính với Covid-19. Cảng vụ Hải Phòng đã phối hợp với cơ quan liên quan cấp phép và lập kế hoạch cho tàu vào cảng Tân Vũ làm hàng.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh, các cơ quan chức năng vẫn tiến hành phun khử trùng toàn bộ hàng hóa và con tàu. Đồng thời trang bị đầy đủ thiết bị y tế an toàn cho đội ngũ công nhân thực hiện các công việc tiếp xúc với hàng hóa trên tàu. Riêng những thuyền viên được yêu cầu cách ly trên tàu, hạn chế tiếp xúc.

Được biết, tàu Ro-Ro Tianjin Highway dài 180m, rộng 37m, có quốc tịch Panama. Trước khi đến Hải Phòng, tàu  đã ghé qua các cảng thuộc Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Khi tàu vào vùng biển Hải Phòng đã được hướng dẫn đến khu neo Hòn Dấu để tiến hành công tác kiểm dịch Covid-19 và phun khử trùng trước khi cập cảng. Sau khi làm hàng xong tại Hải Phòng, ngày mai tàu này sẽ tiếp tục lịch trình sang Hồng Kông.

Xem thêm
Tăng thuế thuốc lá cao và tăng thường xuyên là 'chính sách cùng thắng'

Việc tăng thuế thuốc lá cao và tăng thường xuyên là 'chính sách cùng thắng', trong bảo vệ sức khỏe người dân và trong tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Rừng Cần Giờ - Nửa thế kỷ hồi sinh

Ngồi trên chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm, lướt trên sông Lòng Tàu mềm như dải lụa, len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi thầm thốt lên: 'Đúng là kỳ tích'.