| Hotline: 0983.970.780

Thiếu uý xinh đẹp mang kèn 20 kg diễu binh trong nắng Hà Nội

Thứ Tư 06/08/2025 , 20:35 (GMT+7)

Thiếu uý Phạm Thị Ái nổi bật trong lễ diễu binh khi mang chiếc kèn helicon nặng 20 kg giữa nắng hè Hà Nội.

Giữa hàng nghìn chiến sĩ sải bước tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành ngày 5/8, khối nữ quân nhạc quân đội gây ấn tượng mạnh bởi thần thái rắn rỏi, nhịp bước kiêu hãnh và nhạc cụ nặng trĩu trên vai. Một trong những gương mặt nổi bật là Thiếu uý Phạm Thị Ái, nữ chiến sĩ thuộc bộ đội Biên phòng Vĩnh Long, hiện đang đảm nhiệm vị trí nhạc công trong khối nữ quân nhạc.

Thiếu uý Phạm Thị Ái, nữ chiến sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long, hiện đang đảm nhiệm vị trí nhạc công trong khối nữ quân nhạc. Ảnh: Khương Trung.

Thiếu uý Phạm Thị Ái, nữ chiến sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long, hiện đang đảm nhiệm vị trí nhạc công trong khối nữ quân nhạc. Ảnh: Khương Trung.

Sinh năm 1998, Thiếu uý Phạm Thị Ái mang trên mình chiếc kèn helicon gần 20 kg, sải bước vững vàng giữa đội hình diễu binh với gương mặt rạng rỡ, ánh mắt kiên định. Cô là một trong số ít nữ quân nhân đảm nhận nhạc cụ cồng kềnh và đòi hỏi thể lực cao trong toàn đội hình.

“Lúc bước vào đội hình diễu binh, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi thấy tất cả nỗ lực của mình thật xứng đáng”, nữ thiếu uý chia sẻ bằng giọng chân thành.

Để có được sự đồng đều trong từng nhịp bước, thần thái trong từng dáng đi, Thiếu uý Phạm Thị Ái cùng các đồng đội đã ra Bắc từ ngày 26/5 để bắt đầu hành trình huấn luyện. Thời điểm ấy, Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm, nhưng không vì thế mà tinh thần luyện tập của đội quân nhạc bị chùng xuống.

'Vừa mang vác nặng, vừa phải thổi kèn, vừa giữ đội hình đẹp tất cả đều đòi hỏi sự tập trung và ý chí cao. Mình bị lỗi nhịp là ảnh hưởng chung tới các đồng đội…', Thiếu uý Ái chia sẻ. Ảnh: Khương Trung.

"Vừa mang vác nặng, vừa phải thổi kèn, vừa giữ đội hình đẹp tất cả đều đòi hỏi sự tập trung và ý chí cao. Mình bị lỗi nhịp là ảnh hưởng chung tới các đồng đội…”, Thiếu uý Ái chia sẻ. Ảnh: Khương Trung.

Trong khối nữ quân nhạc, mỗi chiến sĩ được phân công nhiệm vụ phù hợp với thể trạng, năng lực và sở trường cá nhân. Với thể lực tốt, chiều cao 1m74 và niềm yêu thích âm nhạc, Thiếu uý Phạm Thị Ái được giao sử dụng chiếc kèn helicon, một trong những nhạc cụ lớn và nặng nhất trong đội hình. Mỗi buổi tập kéo dài khoảng 45 phút, cô phải vừa mang vác chiếc kèn nặng gần 20 kg, vừa giữ dáng thẳng, bước đều và bảo đảm không làm lệch đội hình.

“Lúc đầu chưa quen, vai đau nhức, toàn thân mỏi rã rời. Nhưng càng tập, tôi càng hiểu đây là một nhiệm vụ ý nghĩa. Vừa mang vác nặng, vừa phải thổi kèn, vừa giữ đội hình đẹp tất cả đều đòi hỏi sự tập trung và ý chí cao. Mình bị lỗi nhịp là ảnh hưởng chung tới các đồng đội…”, cô nói.

Với thể lực tốt, chiều cao 1m74 và niềm yêu thích âm nhạc, Ái được giao sử dụng chiếc kèn helicon, một trong những nhạc cụ lớn và nặng nhất trong đội hình. Ảnh: Khương Trung.

Với thể lực tốt, chiều cao 1m74 và niềm yêu thích âm nhạc, Ái được giao sử dụng chiếc kèn helicon, một trong những nhạc cụ lớn và nặng nhất trong đội hình. Ảnh: Khương Trung.

Với các nữ quân nhân, việc tham gia diễu binh không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm tự hào. Thiếu uý Phạm Thị Ái kể, trong suốt quá trình tập luyện, đơn vị luôn chăm lo đầy đủ chế độ dinh dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất để các chiến sĩ rèn luyện và phục hồi thể lực. Dù vất vả, nhưng ánh mắt của cô luôn sáng lên khi nhắc tới vinh dự được góp mặt trong một sự kiện trọng đại của đất nước.

“Được sải bước giữa Quảng trường Ba Đình trong ngày hội non sông là niềm tự hào không gì sánh được. Tôi háo hức lắm, dù cũng có đôi chút hồi hộp”, Ái cười.

Khối nữ quân nhạc tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành ngày 5/8. Ảnh: Khương Trung.

Khối nữ quân nhạc tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành ngày 5/8. Ảnh: Khương Trung.

Thiếu uý Phạm Thị Ái cho biết cô luôn nhận được sự động viên lớn từ gia đình và đồng đội nơi quê nhà. Chính tình cảm ấy là điểm tựa giúp cô vững tin và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, lan toả hình ảnh người nữ quân nhân thời bình, mạnh mẽ và giàu bản lĩnh.

Xem thêm

Bình luận mới nhất