| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 23/03/2016 , 06:35 (GMT+7)

06:35 - 23/03/2016

Thật đáng xấu hổ

Đó là việc người Việt ào vào tranh cướp thức ăn tại dịp lễ kỷ niệm 2/9 của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. Vì xấu hổ, vì danh dự của quốc gia, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại đây phải cúi đầu, chắp tay xin lỗi vì quan khách bị cướp hết đồ ăn.


Hình ảnh nhiều người Việt Nam tranh cướp nhau khi ăn buffet

Đoạn video clip về chuyện những du khách Trung Quốc tranh nhau xúc hết nhẵn cả tôm trong nhà bếp của một khách sạn ở Thái Lan trong một bữa tiệc đứng, nhưng rồi không ăn hết, bỏ lại những đĩa tôm thừa mứa, biến nhà ăn của khách sạn thành một “bãi chiến trường”, được tung lên, khiến không ít người, không chỉ ở Trung Quốc mà còn cả người trên khắp thế giới, trong đó có không ít người Việt Nam cảm thấy xấu hổ thay.

Nhưng vừa xấu hổ thay cho người hôm trước, thì hôm nay, chúng ta lại xấu hổ thay cho những đồng bào của mình ở nước ngoài, khi báo điện tử VietNamNet dẫn lại lời kể của ông Trương Văn Món, giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu và bảo tồn văn hóa Chăm, người đã từng ở Malaysia nhiều năm.

Nguyên văn lời của ông Món như sau: “Ở Malaysia, mỗi khi đến dịp lễ 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức sự kiện rất lớn, có mời đại diện đại sứ quán các nước và người lao động ở nước ngoài đến dự. Tiệc đứng tổ chức ngoài trời, lễ kỷ niệm tổ chức trong hội trường.

Buổi lễ sẽ rất hoàn hảo nếu như người Việt có lòng tự trọng và có ý thức cao hơn. Buổi lễ chưa kết thúc, trước mặt bao nhiêu quan khách của các nước khác, người Việt đã ào vào lấy thức ăn, tạo nên một quang cảnh vô cùng hỗn loạn, đến mức khách tham dự không còn gì để ăn.

Lúc đó, vì xấu hổ, vì danh dự của quốc gia, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại đây phải cúi đầu, chắp tay xin lỗi vì quan khách bị cướp hết đồ ăn.

Năm sau, rút kinh nghiệm, Đại sứ quán tổ chức một nửa tiệc ngoài trời, một nửa tiệc trong hội trường. Nhưng tình hình vẫn vậy. Ăn hết thức ăn ngoài trời, người Việt lại xông vào hội trường, leo lên cả tầng 2 để cướp thức ăn, thật không còn biết xấu hổ là gì. Ăn xong, còn vứt rác bừa bãi, bạ chỗ nào vứt chỗ đó”.

Có những người Việt ra nước ngoài trộm cắp, người Việt ra nước ngoài buôn lậu, giấu cả chục kg vàng dưới đế giầy, người Việt ra nước ngoài vứt rác bừa bãi, gây ồn ào ở các nơi công cộng, chen lấn tàu xe...

Những chuyện đó, báo chí đã nói rất nhiều. Đến nỗi tại một số nơi ở Nhật, người ta đã phải dùng những tấm biển có chữ bằng tiếng Việt để cảnh báo nạn trộm cắp. Những chuyện đó, ai thấy cũng lấy làm nhục nhã. Người Trung Quốc vét sạch tôm trong bếp, việc đó đã đành là đáng xấu hổ.

Nhưng dẫu sao, việc đó cũng chỉ xẩy ra trong một khách sạn, là nơi mà họ phải bỏ tiền ra để thuê, và tiền thuê khách sạn đã bao gồm cả tiền bữa sáng đó rồi. Đằng này, trong Đại sứ quán, là bộ mặt của Quốc gia ở nước ngoài, có sự hiện diện của không biết bao nhiêu quan khách các nước khác. Và những người Việt ở Malaysia được Đại sứ quán tại đó mời, chắc chắn phải là những người có học thức, có hiểu biết. Lẽ ra phải ăn uống từ tốn, lịch sự, phải nhớ câu “nhịn miệng đãi khách đường xa”.

Thế mà ngược lại, lễ kỷ niệm còn chưa kết thúc, đã ào vào tranh cướp, gây náo loạn, đến nỗi khách khứa hết sạch thức ăn, đại diện Đại sứ quán phải cúi đầu, chắp tay xin lỗi khách. Thì thật không sao hiểu nổi.

Thật đáng xấu hổ. Thật là nhục nhã. Bởi không biết qua những việc như thế, thì hình ảnh của người Việt sẽ thế nào, dưới con mắt của bạn bè quốc tế?

Bình luận mới nhất