| Hotline: 0983.970.780

Dạ Ngân

Dạ Ngân

Nhà văn

Nhà văn Dạ Ngân sinh năm 1952 ở Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. 14 tuổi vào chiến khu làm báo. Viết văn chuyên nghiệp từ năm 1980. Năm 1993 ra Hà Nội, làm việc ở Báo Văn Nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện sống ở Sài Gòn. Chồng là nhà văn Nguyễn Quang Thân (đã mất). Đã có 8 tập truyện, 6 tập tản văn, 4 tiểu thuyết và truyện dài. Tiểu thuyết “Gia đình bé mọn” đã được dịch sang tiếng Anh in ở Mỹ, tiếng Pháp in ở Paris. Và đang được dịch sang tiếng Hàn. Có 2 giải thưởng văn chương của Hà Nội và Hội Nhà văn Việt Nam. Từ 2003 phụ trách chuyên mục “Tư vấn gia đình” cho Báo Nông nghiệp Việt Nam với bút danh Dạ Hương.

10:03 - 25/11/2021

Là duy nhất

Chúng ta được sinh ra, yếu nhược tệ hơn mọi sinh vật của loài có vú. Nhưng người mẹ của chúng ta là vô địch ở sự chăm sóc và hy sinh.

Là duy nhất
08:56 - 19/09/2021

Ta biết gì tuổi ấu nhi ta

Ai cũng tưởng ta đã biết rõ về thuở ấu nhi của mình. Không hề. Ấu nhi không có gì khác nếu chỉ xét đơn giản về sự sinh và sự nuôi.

Ta biết gì tuổi ấu nhi ta
14:47 - 13/09/2021

Nghệ thuật là liều lượng

Đời sống phim ảnh của ta một thập niên nay thường xuyên remake (làm lại) bản của phim Hàn Quốc. Vì sao là Hàn mà không phải Anh, Mỹ hay Pháp?

Nghệ thuật là liều lượng
17:35 - 17/07/2021

Là sinh ngữ

Ngôn ngữ là sinh ngữ, vâng, tiếng Việt của chúng ta là một minh chứng.

Là sinh ngữ
10:07 - 26/06/2021

Nhỏ làm việc nhỏ

Chị Hai có bằng đại học ở lại thị xã làm việc rồi lấy chồng. Chồng chị có bằng cao học mà dân quê gọi là học cao.

Nhỏ làm việc nhỏ
09:22 - 05/06/2021

Sống lại thời nào?

Cách nhau 10 cây số, con gái gọi shipper mang cho mẹ một con cá lóc nướng trui. Thứ đó chỗ con sẵn mà ngon hơn chỗ khác.

Sống lại thời nào?
06:39 - 24/05/2021

Nghĩ từ một vụ ly hôn

Nhìn từ bên ngoài, anh chị thật long lanh. Không phải chỉ tiền, không phải chỉ trang sức, không phải chỉ trí tuệ, không phải chỉ thông thái luôn dành riêng khi nói về anh.

Nghĩ từ một vụ ly hôn
08:47 - 15/05/2021

Được nghèo

Đường nội thị đang thoáng bỗng các loại xe đều giảm tốc rồi nghẽn. Thì ra, phía trước có mấy chiếc ba gác đang xếp hàng chờ lấy vật liệu xây dựng.

Được nghèo
09:00 - 08/05/2021

Trận chiến cuối

Chỉ ước túm lấy một người trẻ bất chợt gặp để nói rằng 'Được sống là may mắn nhất trần đời rồi, nhớ nhé'.

Trận chiến cuối
08:26 - 24/04/2021

Khóc cây

Một người đàn ông 'có tầm nhìn chiến lược' nói theo cách nói thời nay thì phải biết quy hoạch mảnh vườn của mình cho muôn đời con cháu.

Khóc cây
06:45 - 17/04/2021

Nhắm mắt cũng biết nguyên do1

Nhà hình ống ở đô thị Việt Nam chừng như có từ khi hình thành đô thị. Do đặc trưng của nước nghèo và buôn bán nhỏ.

Nhắm mắt cũng biết nguyên do
08:54 - 10/04/2021

Chuyện kỹ năng

Con ba tuổi, mẹ dạy không được vừa khóc vừa nói. Nín khóc mới nói rõ được, nghe không.

Chuyện kỹ năng
08:20 - 03/04/2021

Món cháo cá

Những ngày của gió diều, gió chong chóng, gió trên bến nước và gió cho khô áo quần khi đứa bé cao hứng cắm từ trên cành cây xuống.

Món cháo cá
08:11 - 27/03/2021

Giá nào cho danh tiếng?

Chiếu trải trên mặt sân bê tông của căn hộ tồi tàn thời bao cấp. Những cụm từ này, có lẽ đã gợi lên mùi vị của khốn khó mà không cần mô tả thêm.

Giá nào cho danh tiếng?
08:32 - 20/03/2021

Chuyện về phim

Một mình, vẫn đi xem phim. Không cưa sừng làm nghé, không trào lưu không chạy theo thị hiếu gì cả.

Chuyện về phim