Sáng mùng Ba Tết, Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) yên tĩnh. Ảnh: Trường Xuân.
Ngã tư Đặng Dung - Nguyễn Biểu không còn khoác trên mình chiếc áo đông đúc ngày thường. Ảnh: Trường Xuân.
Ngã ba Đặng Tất - Quán Thánh vắng bóng người, xe, chỉ lác đác thanh thiếu nữ hẹn hò. Ảnh: Trường Xuân.
Sáng sớm, Phố Phan Đình Phùng mờ ảo khói sương trong tiết trời se lạnh ngày đầu năm mới. Đường phố như rộng ra. Một vài gia đình xuống đường từ sớm để du xuân, chúc Tết. Ảnh: Trường Xuân.
Nhà thờ Cửa Bắc "một mình tư lự" vì thiếu vắng những "nàng thơ" ngày thường dạo phố, thả dáng chụp ảnh. Ảnh: Trường Xuân.
Một nữ công nhân thu dọn vệ sinh tại phố Nguyễn Trường Tộ. Ảnh: Trường Xuân.
Trong tiết trời se lạnh, hoa ở bùng binh giao lộ Điện Biên Phủ - Chu Văn An như rực rỡ hơn. Màu đỏ cạnh màu vàng của công trình kiến trúc cổ tạo thành một điểm nhấn ấn tượng. Ảnh: Trường Xuân.
Đường Nghi Tàm vắng chưa từng có, giao thông trở nên nhẹ nhàng, êm ả hơn những ngày thường. Ảnh: Trường Xuân.
Hồ Trúc Bạch cũng chỉ một vài du khách dạo bước thong dong. Ảnh: Trường Xuân.
Phố Đinh Liệt thường ngày đông náo nhiệt, giờ cũng chỉ lác đác người xe. Ảnh: Trường Xuân.
Ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến một vài người dạo phố. Ảnh: Trường Xuân.
Trên phố Tạ Hiện, nhiều hàng quán bắt đầu mở bán, người dân, du khách tới thưởng thức từ sáng sớm. Ảnh: Trường Xuân.


























