| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Tiến Nông đồng hành giúp đỡ trẻ em khó khăn

Thứ Ba 20/06/2017 , 15:58 (GMT+7)

Nhân Tháng hành động vì trẻ em, vừa qua Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông tổ chức chương trình “Hỗ trợ học bổng trẻ mồ côi – khuyết tật đặc biệt khó khăn”.

Ông Nguyễn Hồng Phong (áo xanh), Tổng Giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông trao học bổng cho các em

Từ khi phát động chương trình năm 2014, Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông đã nhận đỡ đầu cho 6 cháu bé. Đặc biệt, từ tháng 6/2017 Tiến Nông tiếp tục nhận đỡ đầu thêm 30 cháu, thời gian đến năm 2022 với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông mong muốn các cháu cố gắng vượt qua nỗi đau thiếu vắng tình cảm, sự chăm sóc của đấng sinh thành để nỗ lực học tập thật tốt. Đồng thời khẳng định, cháu nào thi đỗ đại học, đơn vị sẽ tiếp tục đỡ đầu để các cháu có điều kiện được học tập, phát huy khả năng hướng đến một tương lại tươi sáng hơn.
Cũng nhân dịp này, ông Nguyễn Duy Nở, Giám đốc Cty TNHH Hoàng Tuấn cũng tiến hành trao học bổng và nhận đỡ đầu thêm 2 cháu mồ côi tại huyện Hoằng Hóa.

Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 21.000 trẻ mồ côi, gần 40.000 trẻ khuyết tật, trong đó có 11.165 cháu đã được hưởng chính sách trợ cấp xã hội, số còn lại đều là những trẻ thiệt thòi, các quyền trẻ em chưa được bảo đảm. Chương trình “Hỗ trợ học bổng trẻ mồ côi – khuyết tật đặc biệt khó khăn” đã phát huy hiệu quả, góp phần động viên, khích lệ trẻ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên.

Thời gian qua, Cty Tiến Nông đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn

 

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.