| Hotline: 0983.970.780

Tăng cường 170 lượt xe buýt phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ Bảy 19/04/2025 , 12:53 (GMT+7)

HÀ NỘI Dự báo nhu cầu đi lại của nhân dân sẽ tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4, Hà Nội đã chỉ đạo tăng cường 170 lượt xe buýt để chống ùn tắc cục bộ.

Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trên các tuyến buýt có lộ trình kết nối các bến xe, nhà ga, các điểm du lịch, trung tâm thương mại và tuyến buýt kết nối Hà Nội với các tỉnh lân cận sẽ tăng cao trong 5 ngày nghỉ lễ, có thể xảy ra ùn tắc.

Vì vậy, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho hành khách trên xe buýt cũng như tại các bến xe, điểm đầu cuối, điểm dừng đỗ, điểm chung chuyển, Trung tâm quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa ban hành kế hoạch tổ chức vận tải hành khách công cộng phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5).

Các tuyến buýt dự kiến tăng cường. Ảnh: Cao Sơn.

Các tuyến buýt dự kiến tăng cường. Ảnh: Cao Sơn.

Cụ thể, Trung tâm dự kiến tăng cường 78 xe cho 38 tuyến buýt với 170 lượt.

Đối với đường sắt đô thị, Trung tâm quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội yêu cầu tổ chức vận hành các tuyến 2A (Cát Linh - Hà Đông), 3.1 (Nhổn – ga Hà Nội) theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo an toàn, thông suốt; bố trí đủ nhân lực, phương tiện sẵn sàng tăng cường chuyến lượt để kịp thời giải toả hành khách khi có yêu cầu.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chạy theo biểu đồ ngày lễ, mở bến lúc 5h30, đóng bến lúc 22h với tổng số 202 lượt tàu chạy/ngày, tần suất 10 phút/lượt.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội chạy theo biểu đồ ngày lễ, mở bến lúc 5h30, đóng bến lúc 22h với tổng số 200 lượt tàu chạy/ngày, tần suất 10 phút/lượt.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.