| Hotline: 0983.970.780

Tặng 60 phần quà cho học sinh nghèo hiếu học huyện biên giới Giang Thành

Chủ Nhật 25/05/2025 , 15:57 (GMT+7)

Kiên Giang 60 phần quà đã được trao tặng cho các em học sinh nghèo hiếu học năm học 2024-2025 tại địa bàn huyện biên giới Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

TS. Nguyễn Đặng Thùy Diễm (hàng sau, bên phải), Giáo viên chủ nhiệm lớp Trung cấp lý luận chính trị K129 cùng các đại biểu trao quà cho các em học sinh nghèo hiếu học năm học 2024-2025 tại địa bàn huyện biên giới Giang Thành. Ảnh: Trung Chánh.

TS. Nguyễn Đặng Thùy Diễm (hàng sau, bên phải), Giáo viên chủ nhiệm lớp Trung cấp lý luận chính trị K129 cùng các đại biểu trao quà cho các em học sinh nghèo hiếu học năm học 2024-2025 tại địa bàn huyện biên giới Giang Thành. Ảnh: Trung Chánh.

Sáng 25/5, đoàn công tác an sinh xã hội do các học viên đang học Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức, đã trao tặng 60 phần quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn xã Phú Mỹ và Phú Lợi, huyện biên giới Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, tổng giá trị 30 triệu đồng. Nguồn kinh phí này do các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị K129, Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tự nguyện quyên góp.

Cùng ngày, đoàn đã tổ chức hoạt động về nguồn, đến viếng và thắp hương tại đền thờ anh hùng liệt sỹ và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C, mới được tỉnh Kiên Giang đầu tư xây dựng tại xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành.

Đoàn nghe thuyết trình về quá trình hình thành và hoạt động của tuyến đường 1C huyền thoại. Ảnh: Trung Chánh.

Đoàn nghe thuyết trình về quá trình hình thành và hoạt động của tuyến đường 1C huyền thoại. Ảnh: Trung Chánh.

Tuyến đường 1C ra đời trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ ác liệt, nối tiếp đường Hồ Chí Minh trên bộ, từ Tây Ninh, đi trên đất bạn Campuchia, qua biên giới Việt Nam tại Vĩnh Điều (nay thuộc huyện Giang Thành), băng qua rừng tràm Hà Tiên, vượt kinh Tám Ngàn, Mốp Giăng, qua lộ Cái Sắn... về đến Cái Nứa, Ba Đình (huyện U Minh Thượng).

Từ khi thành lập năm 1966 đến năm 1975, tuyến đường 1C đã vận chuyển hơn 13.000 tấn vũ khí từ miền Đông về tận mũi Cà Mau và đưa rước hơn 30.000 người ngược xuôi. Trong quá trình hoạt động trên tuyến đường 1C, đã có hơn 400 người hy sinh, chủ yếu là nữ thanh niên xung phong và hàng trăm người bị thương tật vĩnh viễn do bom, đạn của kẻ thù bắn phá.

Xem thêm
Nước sạch đổi màu, dân nghi ngờ chất lượng, công ty nói xả cặn

Trà Vinh Nhiều hộ dân cho biết nước sinh hoạt thường xuyên đổi màu, trong khi đại diện công ty cấp nước khẳng định nguyên nhân là do quá trình xả cặn định kỳ đường ống.

Thông tin 'trứng giả' ảnh hưởng người chăn nuôi thật

Trước thông tin trứng giả bịa đặt, Giám đốc HTX Chăn nuôi và Tiêu thụ Gà đồi Ba Vì cho biết, đang phải tự bảo vệ mình để ít bị ảnh hưởng nhất.