| Hotline: 0983.970.780

Tam Nông đưa 98 lao động đi làm việc nước ngoài

Thứ Hai 17/04/2017 , 07:20 (GMT+7)

Chỉ trong quý I/2017, toàn tỉnh Đồng Tháp đã đưa trên 700 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng thì riêng huyện Tam Nông có 98 lao động...

09-57-22-qc-to-dm-ve-xkld-o-tm-nong104415512
Quang cảnh một buổi tọa đàm về xuất khẩu lao động ở xã Tam Nông

Chỉ trong quý I/2017, toàn tỉnh Đồng Tháp đã đưa trên 700 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng thì riêng huyện Tam Nông có 98 lao động, đạt 175% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao và đạt 136% chỉ tiêu kế hoạch huyện đề ra cả năm. Trong đó, có 72 lao động làm việc ở Nhật Bản, 13 lao động làm việc ở Đài Loan, 7 lao động làm việc ở Hàn Quốc, số còn lại làm việc tại Trung Quốc, Singapore, Lào, Hoa Kỳ, Malaysia...

Toàn huyện Tam Nông hiện có 123 lao động đang học định hướng, gồm 108 lao động dự kiến đi Nhật Bản, 11 lao động đi Đài Loan và 4 lao động đi Bồ Đào Nha. Qua đó, các ngành chức năng đã thẩm định, phê duyệt được 21 hồ sơ vay vốn tạm ứng học nghề đi lao động xuất khẩu.

Đến nay, huyện Tam Nông đã có 11/12 xã, thị trấn thành lập được CLB gia đình có người thân tham gia hợp tác lao động nước ngoài. Ban chủ nhiệm và các thành viên trong CLB đều nắm vững chủ trương, các chế độ chính sách của tỉnh và huyện để thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về lợi ích của công tác này và vận động gia đình có con trong độ tuổi, có đủ điều kiện, có nguyện vọng tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã thành lập được tổ tư vấn lưu động trực tiếp và trong quý I/2017, Tổ đã xuống 5 xã An Hòa, Hòa Bình, Phú Thành A, B và Tân Công Sính tư vấn trực tiếp cho 45 lao động có nhu cầu…

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.