| Hotline: 0983.970.780

Sợ bị người yêu "ăn thịt"

Thứ Năm 23/07/2009 , 10:12 (GMT+7)

Từ khi chúng cháu làm hòa, anh thường đề cập đến vấn đề quan hệ. Anh luôn nói là nhớ cháu và hay "bức xúc"...

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Năm nay cháu cũng 25 tuổi. Nhưng có lẽ khi nhận lời anh cháu đã quá dễ dàng vì hai chúng cháu tuy là cùng quê nhưng đều đi làm ở xa nhà mà điều kiện gặp nhau không nhiều. Cháu cũng không phải là một người có nhan sắc mặn mà, anh thì đẹp hơn.

Lúc đầu cháu sợ anh không thật lòng. Việc gặp nhau thật khó khăn. Tuy nhận lời anh được gần một năm nhưng chúng cháu mới gặp nhau được vài lần, và đó là những lần cả hai đứa đều về quê. Bố mẹ cháu có vẻ không tin anh lắm vì anh ăn nói rất lưu loát, rất biết lấy lòng cháu, sợ anh lừa gạt hoặc không chung tình. Cháu cảm nhận được cả cháu và anh đều chưa thực sự tin tưởng vào tình cảm của nhau nhưng không hiểu sao cháu không muốn rời xa anh. Đã vài lần cháu và anh có ý định chia tay nhau, thậm chí đã nói chia tay nhau nhưng cứ được vài ngày là anh lại nhắn tin. Nhắn qua lại được một lúc là tình cảm lại như cũ và không muốn chia tay nhau nữa.

Cứ như thế. Công việc của hai đều rất rảnh rỗi nên có khi điện thoại hoặc cả ngày nhắn tin không thôi. Rồi dần dần anh ít nhắn tin và gọi điện, hỏi anh nói là hết tiền. Cháu nghĩ ở xa nhau nên chắc anh cũng đã có người khác, lần này cháu đã chủ động nói chia tay. Anh đồng ý ngay. Cháu nghĩ chia tay là tốt cho cả hai người vì nếu đến với nhau một trong hai sẽ phải từ bỏ công việc hiện tại để được gần nhau. Nhưng trong lòng cháu yêu anh nhiều lắm. Cháu suy sụp và ốm gần một tháng trời.

Sau đó anh lại nhắn tin nhưng cháu không nhắn lại. Và khi anh lại gọi điện thì cháu lại mềm lòng. Cháu đã nói với anh cháu còn yêu anh nhiều và không quên được anh. Ban đầu anh nói muộn rồi vì anh đã có người yêu. Cháu hỏi dò, anh nói rành mạch về người đó nhưng cuối cùng anh nói vớt là đã nói dối và vẫn yêu cháu đây. Có lẽ cháu quá cả tin nên chúng cháu lại quay lại. Anh hứa hẹn là sẽ tới thăm cháu vào một ngày tháng 7 và muốn cháu làm vợ anh. 

Hầu như cháu luôn là người chủ động liên lạc. Anh thì vẫn với lý do là hết tiền. Từ khi chúng cháu làm hòa, anh thường đề cập đến vấn đề quan hệ. Anh luôn nói là nhớ cháu và hay "bức xúc". Hôm nào nói chuyện anh cũng nói vấn đề đó, anh còn hỏi cháu còn trinh không. Anh nói khi anh tới thăm cháu, cháu phải trao cho anh đời con gái vì anh sợ mất cháu. Thú thật, tuy anh nói sẽ lấy cháu làm vợ nhưng cháu vẫn không thấy tin tưởng. Cháu quá bối rối, xin cô hãy cho cháu lời khuyên và cách giải quyết.

Cháu xin được giữ kín địa chỉ email

Cháu thân mến!

Là người cùng quê, dù biết nhau muộn nhưng khi đã thì tình cảm nó dậy lên rất dễ dàng. Hai người có ngay những điều để nói, để sẻ chia và để rung cảm. Nhưng cũng không vì cùng quê mà tình yêu đến dễ hoặc sâu sắc ngay. Các cháu lại quá xa nhau, người lớn tuổi gọi quan hệ ấy là "đèo bòng" đấy. Phải cực kỳ sâu sắc và hết sức tin nhau thì mới nên theo đuổi mối quan hệ như vậy. Gặp thì mến, nếu ở gần thì có thể dễ thành vợ chồng nhưng xa rồi thì thấy mọi thứ nhiêu khê phiền phức quá. Có câu "xa mặt thì cách lòng", điều đó đúng trong mọi trường hợp đấy cháu ơi.

Ngoài chuyện cậu ấy hay kêu hết tiền nên không điện thoại cho cháu, còn cho thấy con người thực của cậu ta qua cách nói về chuyện đó với cháu trên điện thoại. Không ai hỏi sấn sổ "em còn trinh không?" bằng điện thoại cả. Câu ấy phải có khung cảnh khác, phải là lúc gần gũi, lúc "nhập cuộc". Nói chung, người ta không hỏi mà người ta chỉ cảm việc đó như thế nào mà thôi. Lại còn gạ gẫm "kỳ này anh về em phải cho anh đấy nhá", cháu ơi, con nai non ơi, cháu mà cứ mềm lòng thì cháu bị "ăn thịt" sớm đấy nhá. Không dưng mà bố mẹ cháu linh cảm xấu về chàng trai này, người lớn ít khi sai, cũng chỉ vì họ muốn cho con mình thật tốt hơn mà thôi.

Cần chấm dứt nhắn tin và gọi điện cả ngày. Cháu không thấy chung quanh người ta khó chịu vì những việc đó sao? Gọi bằng máy chùa thì mất tư cách, gọi bằng máy mình thì đúng là người lãng phí, lấy thì giờ công sở để "buôn dưa lê". Nói chung, phải điều chỉnh từ chính mình rồi sẽ có một người giá trị tìm đến. "Hữu xạ tự nhiên hương", cháu hãy có hương vị đi rồi sẽ nhiều ong nhiều bướm, tha hồ lựa chọn.

Xem thêm
Sai lầm dinh dưỡng tạo cơ chế phát sinh tế bào ung thư

Sai lầm dinh dưỡng được các nhà khoa học xác định là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các loại bệnh ung thư trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng hiện nay.

Hạnh phúc tuổi trẻ giữa dòng xoáy mưu cầu vật chất

Hạnh phúc tuổi trẻ không phải nháo nhào với danh lợi sôi sục, đó là thông điệp mà triết gia Jiddu Krishnamurti nhắn nhủ chân thành cho những công dân toàn cầu hôm nay.

Hôn nhân xếp đặt có thực sự tiềm ẩn bất ổn vợ chồng?

Hôn nhân xếp đặt từ cha mẹ khiến không ít người con đối diện nhiều áp lực và nhiều hoài nghi về giá trị hạnh phúc đích thực trong xã hội hiện đại.

Máu nhiễm mỡ và hệ lụy từ lối sống không kiểm soát

Máu nhiễm mỡ diễn ra âm thầm nhưng lại phát sinh nhiều biến chứng khó lường, nếu mỗi người không có ý thức phòng ngừa trong ăn uống và sinh hoạt.

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất