| Hotline: 0983.970.780

Sét đánh khiến 3 người thương vong

Thứ Ba 22/09/2020 , 18:01 (GMT+7)

Sét đánh bất ngờ lúc đi gặt lúa khiến 3 nạn nhân ở Đắk Lắk nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. 2 nạn nhân được xác định đã tử vong ngoại viện.

Chiều 22/9, ông Bùi Nam Ơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị sét đánh.

Bệnh nhân Y.L đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar. Ảnh: Bảo Trọng.

Bệnh nhân Y.L đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar. Ảnh: Bảo Trọng.

Trước đó, khoảng 13h chiều cùng ngày (22/9), Trung tâm huyện tiếp nhận 3 bệnh nhân gồm: Y.L. (SN 2006, trú tại buôn Kna B), Y.S. (SN 1988, dượng của Y.L.) và Y.T. (SN 1980, cậu của Y S., cùng trú tại buôn Huk A, xã Cư M’gar) trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở sau khi bị sét đánh. Ngoài ra, bệnh nhân Y.T. và Y S. còn bị bỏng toàn thân.

“Qua thăm khám, kiểm tra, các bác sĩ xác định, bệnh nhân Y.T. và Y.S. đã tử vong ngoại viện. Riêng bệnh nhân Y.L., khi được cấp cứu tích cực khoảng 10 phút thì tim đập trở lại và huyết áp đo được”, ông Ơn thông tin.

Cũng theo ông Ơn, hiện tại chỉ số sinh tồn của bệnh nhân Y.L. ổn định. Tuy nhiên, do bị chấn động não nên bệnh nhân thường xuyên xuất hiện cơn kích thích, hoảng loạn.

Người nhà của bệnh nhân Y.L. cho biết, vào trưa ngày 22/9, Y.L., Y.S. và Y.T. cùng một số người đi gặt lúa ngoài đồng thì trời xuất hiện mưa giông. Khoảng 12h40 cùng ngày, Y.L., Y.S. và Y.T. đang vác lúa từ bờ ruộng lên xe, đi theo hàng dọc thì bất ngờ bị sét đánh bất tỉnh.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, mọi người lập tức đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu, điều trị.

Xem thêm
HĐND TP. Hà Nội ban hành nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

HĐND TP. Hà Nội đã ban hành nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố, tại kỳ họp thứ 22, HĐND Thành phố.

Rừng Cần Giờ - Nửa thế kỷ hồi sinh

Ngồi trên chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm, lướt trên sông Lòng Tàu mềm như dải lụa, len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi thầm thốt lên: 'Đúng là kỳ tích'.