| Hotline: 0983.970.780

Vụ sai đề thi chuyên lớp 10 ở Đại học Quốc gia TP.HCM:

Sẽ xử lý dựa trên đánh giá tổng thể các bài thi

Thứ Ba 28/05/2019 , 14:16 (GMT+7)

Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết, sự cố này không ảnh hưởng nhiều đến thời gian làm bài, cũng như không ảnh hưởng gì tới sự công bằng của các thí sinh.

Được biết, trưa 27/5, sau khi thi xong môn Toán chuyên tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM), một số học sinh dự thi cho biết đề thi có sai sót.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán trường Phổ thông Năng khiếu 2019

Chiều 28/5, trao đổi với PV Báo NNVN về vấn đề này, GS.TS Trần Linh Thước, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết: "Sau khi làm bài được khoảng 60 phút, có một thí sinh đã thắc mắc về câu hỏi 2b ở đề thi. Ngay sau đó, giám thị đã báo cáo với hội đồng. Chủ tịch hội đồng đã trao đổi với Ban ra đề thi đang trực đề để xem xét và đã có sự điều chỉnh ngay tại các phòng thi. Sự cố này cũng không ảnh hưởng nhiều đến thời gian làm bài, cũng như không ảnh hưởng gì tới sự công bằng của các thí sinh.

Sau kỳ thi, Ban chỉ đạo Kỳ thi sẽ đánh giá và có ý kiến xử lý về vấn đề này".

Đề thi có 5 câu hỏi, thí sinh làm bài trong thời gian 150 phút. Tuy nhiên, theo sau khi giám thị phát đề thi và các thí sinh làm bài được khoảng gần 60 phút thì một thí sinh có thắc mắc với giám thị về câu 2b.

Cụ thể câu 2b: “Cho n là số tự nhiên, n>3. Chứng minh rằng 2n + 1 không chia hết cho 2n -1 với mọi số tự nhiên m sao cho 1

Tuy nhiên, ở phần "điều kiện đúng phải là m>2, chứ không phải m>1” như đề đã in. Sau khi phát hiện sai sót, hội đồng thi đã có sự điều chỉnh ở tất cả các phòng thi.

Kỳ thi năm nay có 820 thí sinh tham dự môn thi Toán vào Trường Phổ thông Năng khiếu.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.