Những ngày đầu tháng 10, sau khi hoàn lưu cơn bão số 10 đi qua, phường Hà Giang 1 (tỉnh Tuyên Quang) vẫn còn chìm trong cảnh ngập lụt. Trên khắp các tuyến đường, từng mảng bùn đất vẫn còn đặc quánh; nhiều ngôi nhà, tài sản của người dân bị hư hỏng nặng. Bên cạnh đó, hàng trăm chiếc xe máy, phương tiện đi lại thiết yếu của các hộ dân bị chết máy, ngâm lâu trong nước lũ khiến việc di chuyển, sinh hoạt càng thêm khó khăn.
Trong tình cảnh ấy, xuất hiện những hình ảnh đẹp, lay động lòng người: những người thợ sửa xe máy tự nguyện trở thành “bác sĩ” của xe, mang lại niềm vui và sự nhẹ nhõm cho người dân vùng lũ.

Biết tin, người dân khắp nơi mang xe máy ra khu công viên cây xanh để sửa xe. Ảnh: Sín Hồng.
Những người thợ sửa xe lặng lẽ
Sáng 4/10, tại khu vực công viên cây xanh thuộc tổ 5, phường Hà Giang 1, hàng trăm chiếc xe máy xếp thành hàng dài chờ được “chữa trị”.
Trong bộ quần áo thấm đẫm mồ hôi và dính đầy bùn đất, anh Nguyễn Văn Luyên, chủ cơ sở Đức Luyên Moto (tổ 7, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang), cho biết: anh cùng bảy anh em thợ của cơ sở đang miệt mài bên những chiếc xe bị ngập nước.
Anh kể: “Thấy bà con khổ quá, xe ngập không nổ được, đi lại khó khăn nên tôi quyết định huy động toàn bộ thợ của hai cơ sở ra đây giúp dân. Xe nào dắt đến là chúng tôi nhận sửa, không lấy một đồng nào cả. Chủ yếu là vệ sinh bu-gi, thay dầu máy, căn chỉnh lại bộ khởi động để xe nổ được. Có những xe phải tháo tung cả máy ra mới khắc phục được, nhưng khó đến mấy cũng cố sửa cho bà con đi lại”, anh Nguyễn Văn Luyên chia sẻ.

Nhiều chiếc xe tay ga đắt tiền, ngập trong nước mấy ngày. Nhưng với tay nghề của người thợ giỏi, đều nhanh chóng được khắc phục, hoạt động trở lại. Ảnh: Sín Hồng.
Theo anh Luyên, chỉ trong buổi sáng 4/10, đội của anh đã sửa được hơn 100 xe máy. Những chiếc xe sau khi được thay dầu, vệ sinh bu-gi và làm sạch bùn đất đều lần lượt nổ máy trở lại. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt người dân khi cầm lại tay ga, nghe tiếng xe rì rì quen thuộc.
Không chỉ có nhóm thợ của anh Luyên, sáng cùng ngày, một nhóm khác với gần 20 thợ sửa xe từ xã Bắc Quang (tỉnh Tuyên Quang) cũng có mặt tại phường Hà Giang 1. Họ mang theo đầy đủ dụng cụ, phụ tùng cơ bản và lập một điểm sửa xe lưu động để phục vụ người dân.
Một thợ trẻ trong nhóm cho biết: “Nghe tin bà con ngập nặng, nhiều xe chết máy nên chúng tôi rủ nhau lên đây hỗ trợ. Sửa xe miễn phí cũng là cách góp chút sức nhỏ bé, giúp bà con sớm ổn định sinh hoạt.”
Để có đồ nghề thuận tiện, những người thợ từ xa dùng xe tải chở dụng cụ, phụ tùng từ xã Bắc Quang – cách đây hơn 60 km – đến phường Hà Giang 1. Họ nhanh chóng biến khu vực ven đường thành những “xưởng sửa xe di động”. Chỉ cần người dân dắt xe tới, họ lập tức kiểm tra, tháo lắp và sửa chữa.

Rất nhiều người dân cảm ơn đội sửa xe miễn phí này. Ảnh: Sín Hồng.
Tất cả đều miễn phí
Trao đổi với phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường, chị Sín Thị Hồng, người dân tổ 8, phường Hà Giang 1, xúc động nói:
“Xe nhà tôi bị ngập nước từ hôm mưa lớn, tưởng hỏng nặng rồi. Đem ra tiệm chắc cũng tốn cả triệu bạc, trong khi nhà còn ngổn ngang đủ thứ. May có các anh sửa miễn phí, xe nổ lại được, mừng lắm. Cảm ơn các anh rất nhiều!”
Không chỉ người dân mà chính quyền phường Hà Giang 1 cũng đánh giá cao nghĩa cử của những người thợ sửa xe. Ông Trần Song Hà, Chủ tịch UBND phường Hà Giang 1, cho biết:
“Trong lúc khó khăn, những hành động tự nguyện hỗ trợ như thế này rất đáng trân trọng. Nó không chỉ giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt trước mắt mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.”

Nhiều nhà tài trợ cũng đến tặng dầu xe, phụ tùng giúp bà con. Ảnh: Sín Hồng.
Được biết, nhằm giúp bà con sớm ổn định đi lại sau mưa lũ, các đội thợ sửa xe máy tình nguyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cùng sự kết nối của đội thợ xã Bắc Quang, đã tổ chức hoạt động sửa chữa – thay dầu miễn phí cho người dân, chủ yếu tập trung tại sân công viên cây xanh (đối diện khách sạn Yên Biên Luxury, phường Hà Giang 1), từ ngày 4/10 cho đến khi khắc phục xong nhu cầu cơ bản của bà con.
Trong thông báo công khai trên Facebook, đội “Bác sĩ xe máy” nêu rõ: “Chúng tôi vệ sinh, khởi động, sửa chữa các xe máy bị ngập nước; thay dầu máy, bu-gi, má phanh, vòng bi… hoàn toàn miễn phí.”
Hai đơn vị là Công ty Việt Nhật Petro (Hà Nội) và Phụ tùng xe máy Thế Quy đã ủng hộ dầu nhớt, phụ tùng thay thế miễn phí.

Cả 2 phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang đều chìm trong nước lũ. Ảnh: Xuân Chiến.
Được biết, phường Hà Giang 1 (tỉnh Tuyên Quang) trong những ngày qua chịu thiệt hại nặng nề: 28/37 tổ dân phố bị ngập sâu, nhiều tài sản, hoa màu hư hỏng, đời sống bà con bị đảo lộn. Trong hoàn cảnh ấy, từ những suất cơm cứu trợ, gói mì, chai nước đến những việc làm thầm lặng như sửa xe miễn phí… đều góp phần giúp người dân có thêm động lực vượt qua khó khăn.
Khi những chiếc xe máy dần nổ máy trở lại, đó không chỉ là âm thanh của động cơ, mà còn là sự hồi sinh sau lũ dữ, nhờ những người thợ bình dị mà nghĩa tình – những “bác sĩ xe máy” giữa vùng ngập lũ.