Từ 20 ha rừng đến xưởng chế biến lâm sản
Một buổi sáng cuối tháng 11 chúng tôi đến thăm xưởng chế biến lâm sản của nông dân điển hình Phùng Thế Tài tại Bản Mạ 1, xã Bảo Yên (Lào Cai). Tiếng máy cưa vang lên đều đặn từ xưởng của nhà ông Phùng Thế Tài làm rộn vang cả một khu, trước mắt chúng tôi là một người đàn ông khỏe khoắn nhưng nhỏ nhắn, nụ cười chất phác. Giữa khu đất rộng tràn cây xanh, nơi những thanh gỗ keo, bồ đề, quế được xếp thành hàng cao, ông Tài tất bật hướng dẫn công nhân kiểm tra chất lượng gỗ, chuẩn bị cho chuyến hàng mới xuất đi Tuyên Quang.
Ông Phùng Thế Tài (ngoài cùng bên trái) Tại Hội nghị Điển tình tiên tiến mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ nhất, giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: An Nhiên.
Ông Phùng Thế Tài sinh năm 1966, cả cuộc đời gắn với rừng, ông hiểu từng thớ đất, từng cơn mưa có thể làm đổi thay cuộc sống người dân. Gần 30 năm bám trụ nghề rừng, ông vẫn thường nói: “Nếu chăm đúng cách, rừng không chỉ cho gỗ, mà còn nuôi cả gia đình và tạo việc làm cho người khác.”
Năm 1992, ông Tài bắt đầu trồng rừng với vài ha quế và bồ đề. Năm tháng trôi qua, từ vài ha ban đầu, ông mở rộng lên 20 ha trồng keo, quế và bồ đề. Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, năm 2004, ông quyết định mở xưởng chế biến gỗ tại thôn Làng Giàng, xã Bảo Yên.
Ban đầu, xưởng chỉ có 3-4 lao động, máy móc ít, sản lượng thấp. Chưa có kinh nghiệm, nhiều lô gỗ bán không đúng giá, vốn quay vòng chậm. Ông Tài phải vay mượn thêm tiền mua máy xẻ, lò sấy và học hỏi kinh nghiệm từ các cơ sở chế biến lớn trong tỉnh Lào Cai.
Ông Phùng Thế Tài là nông dân tiêu biểu của tỉnh Lào Cai trong phát triển kinh tế giảm nghèo của xã Bảo Yên và của tỉnh Lào Cai. Ảnh: Bích Hợp.
Nhờ kiên trì, xưởng của ông ngày càng mở rộng, lượng gỗ khai thác tăng đều. Đến nay, xưởng hoạt động ổn định, mỗi năm mang lại thu nhập sau chi phí từ 800-900 triệu đồng.
Hiện ông Tài tạo việc làm ổn định cho 15 lao động địa phương, thu nhập 8-10 triệu đồng/người/tháng. Ông Tài tự hào chia sẻ: “Làm rừng thành công thì phải biết chia sẻ. Tôi có ăn thì anh em cũng phải có việc làm, có thu nhập.”
Gương mẫu, đi đầu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Phùng Thế Tài luôn tiên phong trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tích cực hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế. Theo đại diện Hội Nông dân xã Bảo Yên, ông Phùng Thế Tài là một trong những tấm gương sáng nhất của địa phương.
Ông Long Trọng Nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bảo Yên cho biết, ông Tài không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn giúp đỡ nhiều hộ dân phát triển kinh tế rừng. Ông gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước và tích cực tham gia các phong trào của xã. Nhiều năm liền, ông Tài là nông dân tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi. Không chỉ giúp đỡ kỹ thuật, ông còn hỗ trợ giống cây, vật tư và bao tiêu sản phẩm cho nhiều hộ nghèo. Nhiều gia đình trong xã nhờ ông mà có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.
Gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế giảm nghèo, mỗi năm xưởng chế biến gỗ của ông Phùng Thế Tài đã tạo công ăn việc làm cho 15 lao động ổn định và hàng chục lao động thời vụ. Ảnh: Bích Hợp.
Những nỗ lực bền bỉ của nông dân Phùng Thế Tài đã được ghi nhận bằng hàng loạt giấy khen, bằng khen cấp huyện, tỉnh và Trung ương. Trong đó có: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (2023) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Ba năm liền (2020 - 2023) được UBND huyện Bảo Yên (cũ) khen thưởng điển hình tiên tiến. Năm 2024, ông được vinh danh trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Đặc biệt, năm 2025, ông được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.
Đối với ông Tài, phần thưởng quý nhất không phải là tấm bằng treo tường, mà là những cánh rừng phủ xanh, là tiếng máy của xưởng ngày đêm không ngừng nghỉ. Ông Tài chia sẻ giản dị: “Làm nông dân thì cứ chân thành với đất, yêu nghề, yêu người. Đất rừng sẽ trả lại tất cả.”
Tấm gương nông dân tiêu biểu Phùng Thế Tài không chỉ là câu chuyện về một người nông dân thoát nghèo, mà là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của nông dân thời kỳ mới. Từ đất rừng, ông tạo ra việc làm, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho cộng đồng, đồng thời góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Giữa đại ngàn Bảo Yên, tiếng máy xưởng vẫn đều đặn, mùi gỗ mới thơm ngòn ngọt, người nông dân cần mẫn ấy vẫn miệt mài từng ngày, tiếp tục gieo mầm xanh cho rừng, cho quê hương và cho những ước mơ đổi đời của bao hộ dân nơi đây.




























