| Hotline: 0983.970.780

"Phố Ông Đồ" giữa lòng thành phố

Thứ Sáu 01/02/2008 , 09:56 (GMT+7)

Xuân đã thực sự đến với hàng triệu người dân TPHCM khi con đường Phạm Ngọc Thạch (Q.1) đã được “đổi tên” thành “Phố Ông Đồ” (cho đến hết ngày 30 tết) cùng với sự xuất hiện của hàng chục ông đồ trẻ tài ba “múa chữ” ngay trên đường phố. Bức tranh xưa cổ kính nhưng đẹp thanh tao này đã khiến cho nhiều người yêu thích thư pháp, ký họa không khỏi bồi hồi, xúc động.

 

Ông đồ Khúc Thừa Thành tết Mậu Tý này mới… 23 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm 6 năm viết thư pháp. Cứ vào các ngày lễ tết, Thành lại cùng nhóm bạn trong CLB yêu thích thư pháp rủ nhau đi “cho chữ” trên các đường phố!

Ông đồ trẻ Quang Vinh – hình 2 (22 tuổi, sinh viên năm thứ 4 ĐH Văn Lang) và ông đồ Nhất Tâm – hình 3 (29 tuổi, nghệ nhân ảnh Lamina) đang “cho chữ”.

 

Ông đồ còn có khả năng “thổi hồn” cho bình gốm (hình 5) và vẽ chân dung… người đẹp!

 

 

 Nắng lên rồi, zui lòng cho ông đồ đội… nón lá nhé!

 

Một góc “Phố Ông Đồ”.

Xem thêm
Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Đây là chuyến thăm đánh dấu 15 năm hai bên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và khẳng định về việc hướng tới nâng quan hệ lên mức cao hơn.