| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện xe chở khách trốn khỏi Đà Nẵng trong thời gian giãn cách xã hội

Thứ Tư 12/08/2020 , 19:01 (GMT+7)

Dù trong thời điểm giãn cách xã hội nhưng một tài xế Grab vẫn nhận chở khách lên đường tránh Nam Hải Vân (TP Đà Nẵng) để về Quảng Trị.

Chiếc xe chở khách trốn khỏi Đà Nẵng bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: CA.

Chiếc xe chở khách trốn khỏi Đà Nẵng bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: CA.

Vụ việc được lực lượng chức năng TP Đà Nẵng phát hiện vào 9h30 ngày 12/8 tại đường tránh Nam Hải Vân đoạn km20+800 thuộc địa phận xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Vào thời điểm trên, Trạm kiểm soát cửa ô Hòa Nhơn thuộc Phòng CSGT thành phố Đà Nẵng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 43A-274.27, do lái xe Huỳnh Tấn Lâm (39 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển dừng trả khách tại nơi cấm dừng. Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe, trên xe có 4 hành khách.

Các hành khách này đều quê ở tỉnh Quảng Trị làm công nhân tại TP Đà Nẵng. Do dịch Covid-19 nên thất nghiệp và tìm cách trốn về quê. Từ mối quen biết với một lái xe ôm, người này ra giá chở từ đường Hà Huy Tập lên đường tránh Nam Hải Vân để đón xe về Quảng Trị với giá 1,6 triệu đồng cho 4 người.

Người xe ôm này lại thuê lái xe Grab tên Huỳnh Tấn Lâm chở lên đường tránh với giá 800 nghìn đồng 4 người. Khi Lâm đang trả khách tại đường tránh Nam Hải Vân thì bị cơ quan chức năng phát hiện, tạm giữ.

Thiếu tá Huỳnh Thế Đợi, Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn cho biết, điều đáng lên án ở đây là lái xe vẫn biết quy định của pháp luật, biết đang thời điểm giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhưng vẫn chở khách với giá cao nhằm trục lợi, bất chấp các quy định của Nhà nước.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.